LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY
CUỐN II. MINH ĐẠO
(con đường tiến đức)
Bản toát lược đời sống tâm linh
được sắp xếp và đơn giản hóa bởi
Anthony J. Paone, S. J.
ĐÂY LÀ CHẶNG
THỨ HAI trên
con đường
phát triển
đời
sống tâm
linh của một
người. Khi từ
bỏ các
tội nặng
và tội
nhẹ nổi
trội, người
khởi sự
cho đời
sống tâm
linh đã đặt được một
nền móng
vững vàng
cho nhiều nhân
đức.
Phải nói
rằng mức
tăng trưởng
trong đời
sống tâm
linh lúc nào
cũng đi
đôi với
nhiều hình
thức bỏ
mình; nghĩa
là một
khi muốn lớn
lên trong nhân
đức
nào thì
người ta phải
chống lại
nhiều thói
xấu nghịch
với nhân
đức
đó.
Người
môn đệ của
Đức
Kitô giờ
đây được mời
gọi bước
lên một
bậc cao hơn
trong sự kết
hiệp với
Thiên Chúa;
họ phải
noi theo gương Đức
Kitô đã
sống trong cuộc
đời
của Ngài
nơi trần
gian. Chúa Giêsu nói: “Ai thấy
Thầy là
thấy Chúa
Cha." Vì thế,
ai càng nên
giống Đức Kitô
trong đời
sống bình
thường thì
càng nên giống Thiên Chúa.
Chặng
đường
thứ hai trong đời sống
siêu nhiên
được
gọi là
Minh Đạo
(con đường
ánh sáng),
hay Đức
Chiếu (con đường được chiếu
sáng bởi
Đức
Kitô). Qua việc
đến
gần Đức Kitô
hơn trong tình
bạn, người
môn đệ của
Chúa sẽ
biết Chúa
rõ hơn
và thấu
hiểu Ngài
trọn vẹn
hơn. Chúa Giêsu nói: “Ta là Đường, là
Sự Thật,
và là
Sự Sống… Hãy
học cùng
Ta…” Người
môn đệ Đức Kitô
giờ đây
phải rời
mắt khỏi
chính mình
trong một thời
gian dài để tập
trung mỗi ngày
một nhiều
hơn vào
Vị Vua và
Người Mẫu
của mình.
Giờ đây
người môn
đệ
ấy không
còn thực
hành đủ mọi
loại nhân
đức
khác nhau để loại
trừ các
thói xấu
của mình
nữa, để chú
tâm nhiều
hơn vào
việc bày
tỏ tình
yêu và
lòng trung tín
dành cho Đức Kitô.
Phần
I. THEO CHÚA TRONG DÒNG ĐỜI
A. HỌC THEO ĐỨC KITÔ
Bài 1. KIẾN
THỨC VÀ SỰ KHÔN NGOAN
ĐỨC KITÔ: Này con, ai theo Ta không đi trong bóng tối; có
Ta, con không sợ phải
dò dẫm,
hay mắc phải
sai lầm. Ta đã trao cho con một gương
mẫu là
cuộc đời bình
thường của
Ta; để
cho con khỏi hiểu lầm
về gương
mẫu và
lời dạy
của Ta, Ta đã
thiết lập
Hội Thánh
hầu giải
thích hết
mọi sự
cho con; rồi để
cho con khỏi phải chịu
tra tấn bởi
bao nghi vấn và thái
quá ngờ
nghệch, Ta đã
hứa sẽ
giữ cho Hội
Thánh khỏi
mọi sai lạc
trong giáo huấn
về đạo đức và
luân lý.
2.
Hãy theo Ta, và con sẽ bước vào con đường dẫn đến sự sống đời đời. Con đừng để
cho tình cảm
quấy rối
suy tư, một
hãy kiềm
chế tính
kiêu căng
khờ dại
và để mặc
Ta dẫn con đi
trong Hội Thánh.
Hội Thánh
sẽ nói
với con bằng
ngôn ngữ
của con và
giữ cho con khỏi
hiểu lầm
điều
Ta dạy. Qua việc
năng lãnh
nhận các
bí tích
của Ta, con sẽ
thấu hiểu
Chân Lý
của Ta sâu
xa hơn.
3.
Nhiều người
bịt tai không
thèm nghe lời
Ta; và nói
rằng họ
theo Ta là theo Ta, chứ không
bởi một
chút thúc
đẩy
trần tục
nào. Những
kẻ đó
đang tự lừa
dối mình;
đơn
giản là
họ quá
kiêu căng,
không chịu
tuân phục
lời hướng
dẫn của
những người
Ta đặt
ra để
dẫn dắt
họ; đời sống
đạo
của họ
chỉ gồm
trong mấy điều họ
hiểu, họ
thích hay làm
cho họ thấy
dễ chịu.
4.
Ta
không muốn thấy
có mấy
kẻ tự
tung tự tác
trong số các
môn đệ của
Ta. Phán đoán lờ
mờ của
nhân loại
làm sao tránh
được
sai lầm trong việc
nắm bắt
giáo huấn
của Ta; con người
yếu đuối làm
sao có thể
tuân giữ
lời dạy
của Ta mà
không cần
đến
ơn trợ
lực siêu
nhiên từ
tay Ta. Lòng chân thành không thay thế
được
cho sự thật
và lẽ
phải. Đúng thế,
Ta muốn con sống
theo lương tâm,
nhưng nếu
không có
Hội Thánh
của Ta, con sẽ
không thể
đoan chắc
được
lương tâm
của con có
đúng hay không.
5.
Nào, con hãy bước theo Ta trong đời thường. Ta là
Đường, là Sự Thật và là Sự Sống; trong Ta con sẽ tìm thấy kiến thức quan trọng nhất và con đường duy nhất chắc chắn đưa dẫn con đến hạnh phúc vĩnh cửu. Hãy học cho biết Chân Lý của Ta và noi theo gương mẫu của Ta, phần thưởng dành cho con sẽ tuyệt vời khôn tả. Hãy năng suy niệm về cuộc sống trần thế của Ta; biết đến đâu, con hãy noi theo đến đó trong đời sống thường ngày của con. Có Ta, con sẽ được bình an và có sự tiến bộ hàng ngày trên đường tiến về niềm hoan lạc thiên đường vĩnh cửu.
SUY TƯ: Đức Kitô muốn một đường lối làm việc chắc chắn, không muốn sự dò dẫm. Vua Sự Thật muốn các môn đệ của Ngài phải nắm được sự thật. Ngài nói với tôi qua Thánh Kinh, thánh truyền, qua kinh nguyện, và qua mọi tình huống cuộc sống. Tôi có thể học biết lời diễn dịch đích đáng cho bao lời giáo huấn của Chúa trong Hội Thánh. Không phải lúc nào cũng dễ mà biết được đâu là điều Chúa muốn nơi tôi; ngay cả thiện chí của tôi vẫn có thể dẫn tôi đi lạc vào mấy chuyện cực đoan nực cười. Chỉ một mình Hội Thánh Chúa mới có thể dẫn tôi đi với sự chắc chắn; khi
Hội Thánh
dạy, Đức Kitô
dạy. Chúa đã hứa sẽ ở với Hội Thánh mọi ngày cho đến tận thế. Người môn đệ chân chính của Đức Kitô sẽ tìm kiếm giáo huấn và sự khôn ngoan của Đức Kitô trong Hội Thánh của Ngài.
CẦU NGUYỆN:
Ôi Giêsu của con, tạ ơn Chúa đã để lại cho con Hội Thánh của Chúa. Con thấy vô số giáo phái công bố mình được Chúa chúc lành và phù trợ, nhưng lại mâu thuẫn với nhau trong nhiều giáo thuyết. Chúa đã ban cho con lợi thế biết được Hội Thánh tông truyền, đích thực và duy nhất của Chúa. Hội Thánh vững vàng tồn tại cho đến hôm nay sau bao thế kỷ bị chống đối và chịu bách hại; biết bao cuộc tấn công của Satan muốn tiêu diệt Hội Thánh đã thất bại, đúng như lời Chúa đã báo trước. Bao đế chế trổi lên rồi sụp đổ, chỉ có Hội Thánh Chúa vẫn tiếp tục rao giảng giáo lý và luật thánh của Chúa cho cả thế giới. Qua Hội Thánh, Chúa vẫn rao giảng, vẫn trao ban sự thật và sự khôn ngoan cho mọi người. Xin cho con lúc nào cũng một mực tuân theo sự hướng dẫn của Hội Thánh trong mọi điều phải tin và phải giữ. Amen.

