Sống sự hiệp nhất của Giáo Hội, sự hiệp thông bác ái có
nghĩa là không tìm lợi lộc cho riêng mình, mà chia sẻ các khổ đau và các vui mừng
của các anh chị em khác (x. 1 Cr 12,26)
Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói như trên với hơn 100.000
tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi gặp gỡ chung với ngài tại
quảng trường thánh Phêrô sáng thứ tư 6-11-2013.
Qua vài câu Kinh Thánh sau, mời bạn hãy nhìn ra cảnh Chúa Giêsu đang ôm hôn chúng ta, những người tâm hồn còn xấu xí hơn thế vì tội lỗi:
”Trước hết, tôi đã truyền lại cho anh em điều mà chính
tôi đã lãnh nhận, đó là: Đức Ki-tô đã chết vì tội lỗi chúng ta, đúng như lời
Kinh Thánh” (1Cr 15,3)
”Chính Đức Giê-su Ki-tô là của lễ đền bù tội lỗi chúng
ta, không những tội lỗi chúng ta mà thôi, nhưng còn tội lỗi cả thế gian nữa.”
(1Ga 2,2)
”Đức Giê-su chính là Đấng đã bị trao nộp vì tội lỗi chúng
ta và đã được Thiên Chúa làm cho sống lại để chúng ta được nên công chính.” (Rm
4,25)