THỨ SÁU – TUẦN 7 PHỤC SINH
Bài đọc 1
[Một viên chức đưa ra
bản báo cáo liên quan đến lời buộc tội chống lại Phaolô:] “Các nguyên cáo đã
không đưa ra một tội trạng nào như tôi tưởng. Họ chỉ tranh luận về một số vấn
đề liên quan đến tôn giáo riêng của họ, và về một ông Giêsu nào đó đã chết mà
Phaolô quả quyết là vẫn sống” (Cv 25,18-19).
Tôi có thể nhớ lại lần nào
tôi đã chịu đau khổ vì Chúa Giêsu không?
Nếu bạn muốn thấy cầu
vồng, bạn phải chịu cơn mưa (Dolly Parton).
Bài Tin Mừng _ suy niệm 1
[Ba lần Chúa Giêsu hỏi
Phêrô] “Anh có mến Thầy không?” [Ba lần Phêrô nói:] “Thầy biết con yêu mến Thầy.”
[Ba lần Chúa Giêsu ủy thác cho Phêrô:] “Hãy chăm sóc chiên của Thầy.” (Ga
21,17)
Tôi có thể nói gì với những
người cảm thấy khó nhìn xa hơn những lỗi lầm của các vị lãnh đạo Giaó hội đối
với sứ mạng thiêng liêng của họ?
Mọi sự đều tốt đẹp, nếu
biết nhìn đúng góc cạnh của nó (Teilhard de Chardin).
Bài Tin Mừng _ suy niệm 2
[Chúa Giêsu hỏi ông
Simon Phêrô ba lần:] “Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến Thầy không?” [Cả ba
lần Phêrô đều trả lời là yêu mến Thầy. Và cả ba lần, Chúa Giêsu bảo Phêrô: “Hãy
chăm sóc chiên của Thầy”] (Ga 21,16).
Ta có thái độ nào đối với
những mục tử của đàn chiên Chúa trên trái đất hôm nay? Đặc biệt điều gì đã giúp
tôi biết vượt trên sự yếu đuối nhân loại để thấy được vai trò Chúa trao cho các
ngài?
Giáo hội là xã hội của
những tội nhân. Đó là xã hội duy nhất trên thế gian mà tư cách thành viên dựa
trên một phẩm chất đơn giản, đó là ứng viên không xứng đáng là thành viên.
(Charles Clayton Morrison)