THỨ 2 – TUẦN 2
Bài đọc 1
Cách đây nhiều năm, một linh mục đi qua một khu vực của thành phố
nọ vào ban đêm. Thình lình, có một ai đó dí súng vào cạnh sườn ngài và đòi đưa
tiền. Khi vị linh mục mở dây kéo áo khoác ra, tên cướp nhìn thấy cổ áo ngài và
rối rít xin lỗi. Anh ta nói: “Hãy quên
điều đó đi. Con không biết ngài là cha tuyên úy.” Lấy lại được bình tĩnh,
vị linh mục lấy thuốc ra mời tên cướp hút. Không thể tin được, anh ta từ chối
và nói: “Xin lỗi cha, mùa chay con kiêng hút
thuốc.”
Mục
đích của Mùa Chay là gì? Tôi đang nỗ lực ra sao để hoàn tất nó?
Điều tai hại nhất là làm
điều đúng đắn với một lý do sai lệch. (T.S. Eliot)
Bài Tin Mừng _ suy niệm 1
Máy ghi âm của một phụ nữ nọ ghi cú điện thoại của thầy giáo yêu
cầu phụ huynh phải gọi lại, vì cách cư xử vô trách nhiệm của con trai họ. Giáo
viên không để lại số điện thoại, vì thế người phụ nữ không thể thông báo cho cô
ta biết là cô ta đã quay nhầm số. Hôm sau, lại một cú điện thoại lộn số khác
thông báo cho Bob về sự thay đổi kế hoạch cho một cuộc gặp gỡ kinh doanh quan
trọng. Một lần nữa, người gọi không để lại số điện thoại. Người phụ nữ tự hỏi
những sai lầm này sẽ ảnh hưởng gì cho người liên quan đến chúng. Liệu người
giáo viên có xét đoán sai là người mẹ không quan tâm gì đến con cái họ không?
Liệu ông chủ của Bob có xét đoán anh ta vô trách nhiệm không? Người ta thật dễ
dàng xét đoán sai.
Tôi
có thường xét đoán sai và vội đi đến kết luận có thể gây hại nghiêm trọng cho
người khác không?
Chỉ nên xét đoán tương
đương với những thông tin mà ta có.
Bài Tin Mừng _ suy niệm 2
[Chúa Giêsu nói:] “Anh em đừng xét đoán, thì
anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán.” (Lc 6,37)
Tôi
đồng ý thế nào với nhận định: “Chúng ta thấy sự việc không phải như nó là, mà
như chúng ta là.” Tôi đã xét đoán sai về ai trong những người đang sống và làm
việc với tôi?
[Chúa Giêsu nói:] “Hãy
lấy dằm khỏi mắt ngươi, rồi mới có thể nhìn rõ để lấy dằm nơi mắt người khác.
(Lc 6,42).