Em đã không bỏ cuộc

 EM ĐÃ KHÔNG BỎ CUỘC  

40 ngày sinh tồn giữa rừng amazon, cô bé 13 tuổi đã cứu ba đứa em.

Ngày 1 tháng 5 năm 2023, một chiếc máy bay nhỏ chở gia đình Mucutuy gặp nạn và rơi sâu trong rừng nhiệt đới. Ba người lớn trên máy bay, trong đó có mẹ của các em là Magdalena, đều thiệt mạng.

Nhưng bốn đứa trẻ vẫn sống sót.

Lesly, lớn nhất, mới 13 tuổi.

Soleiny, 9 tuổi.

Tien, 4 tuổi.

Và em bé Cristin mới 11 tháng tuổi. 💔

Và trong suốt 40 ngày, bốn chị em đã phải tự mình sống sót giữa rừng Amazon ở Colombia.

Trong khoảnh khắc ấy, Lesly không còn đơn giản là một người chị lớn. Em trở thành người phải chăm sóc và bảo vệ ba đứa em nhỏ.

Từ đống xác máy bay, Lesly tìm nhặt những thứ còn có thể sử dụng được, trong đó có fariña, một loại bột sắn, quần áo, một chiếc bình và nhiều vật dụng khác.

Nhưng nguồn thức ăn nhanh chóng cạn kiệt. Bốn đứa trẻ phải dựa vào những loại trái cây và hạt mà chúng tìm được trong rừng.

May mắn thay, Lesly lớn lên trong một gia đình người Huitoto bản địa. Em đã được truyền lại kiến thức về rừng từ gia đình, biết loại quả nào có thể ăn, loại nào cần tránh.

Em biết cách tìm nước mưa. Em bế em bé. Em còn tự mình nhai những hạt cọ cứng, sau đó đưa phần cùi mềm hơn cho các em nhỏ ăn.

Khi những cơn mưa rừng trút xuống dữ dội, bọn trẻ tìm nơi trú ẩn bên trong những thân cây rỗng hoặc dưới những mái che tạm thời mà Lesly dựng bằng cành cây. 🌿

Trong khi đó, bên ngoài khu rừng, một trong những chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn nhất lịch sử Colombia đang diễn ra. Các binh sĩ, những người bản địa chuyên lần dấu vết, trực thăng và chó nghiệp vụ liên tục tìm kiếm từng dấu hiệu nhỏ.

Một dấu chân. Một chiếc bình sữa của em bé. Những chiếc tã bị bỏ lại. Những mẩu trái cây đã được ăn dở. Tất cả đều trở thành manh mối.

Trong Chiến dịch Hy vọng, các đội tìm kiếm sau đó cho biết họ đã di chuyển tổng cộng hơn 2.600 km xuyên qua khu rừng rậm Amazon.

Rồi ngày 9 tháng 6 năm 2023, điều kỳ diệu cuối cùng cũng xảy ra. Những người cứu hộ tìm thấy bốn đứa trẻ. Tất cả đều còn sống. Các em gầy đi rất nhiều, mất nước và kiệt sức, nhưng vẫn đủ ổn định để được đưa bằng đường hàng không về Bogotá điều trị.

Đặc biệt, Cristin đã đón sinh nhật đầu tiên của mình ở đâu đó giữa khu rừng Amazon. 🥹

Sau đó, các quan chức Colombia cho rằng khả năng lãnh đạo của Lesly cùng kiến thức về rừng được truyền lại từ nền văn hóa bản địa của em là những yếu tố quan trọng giúp ba đứa trẻ nhỏ hơn sống sót

Mới 13 tuổi, Lesly đã phải làm điều mà có lẽ ngay cả nhiều người trưởng thành cũng khó có thể tưởng tượng. Em không chỉ tự cứu mình. Em đã giữ cho ba đứa em nhỏ sống sót suốt 40 ngày giữa một trong những khu rừng khắc nghiệt nhất hành tinh.

Có lẽ câu hỏi khiến người ta xúc động nhất không phải là: “Làm thế nào một đứa trẻ có thể sống sót 40 ngày trong rừng Amazon?”

Mà là: “Làm thế nào một cô bé 13 tuổi có thể tìm thấy sức mạnh để trở thành người bảo vệ cho ba đứa em của mình, khi chính em cũng đang sợ hãi, đói khát và kiệt sức?”

Câu chuyện của Lesly không chỉ là một câu chuyện về sinh tồn. Đó còn là câu chuyện về tình chị em, về bản năng bảo vệ người thân và về những kiến thức quý giá mà văn hóa bản địa đã truyền lại qua nhiều thế hệ.

Một cô bé 13 tuổi đã bước vào vai trò của một người lớn khi hoàn cảnh buộc em phải làm như vậy.

Và em đã không bỏ cuộc. 🌿

My Lan Pham

học làm người

EDIT