Bài 55. Đức mến hoàn hảo

 

Bài 55. ĐỨC MẾN HOÀN HẢO

Tột đỉnh của đức mến cốt ở việc con thấy được lòng nhân hậu vô biên của Ta, thấy được rõ ràng đến nỗi con yêu Ta vì Ta – yêu Ta chỉ vì Ta đáng cho con phải lòng, và hoàn toàn tận hiến cho Ta.

ĐỨC KITÔ: Này con, khi con cố gắng quy hướng lòng con về Ta, Ta sẽ lôi kéo con lên đến đỉnh cao hoàn hảo. Ta sẽ bày cho con biết cách yêu mến Ta với một tình yêu thuần khiết nhất có thể có được nơi con người hay nơi các thiên sứ.

2. Tột đỉnh của đức mến cốt ở việc con thấy được lòng nhân hậu vô biên của Ta, thấy được rõ ràng đến nỗi con yêu Ta vì Ta – yêu Ta chỉ vì Ta đáng cho con phải lòng, và hoàn toàn tận hiến cho Ta. Niềm vui lớn nhất của con sẽ là tưởng nghĩ đến Ta và có ý làm vui lòng Ta trong mọi sự cho đến hết mọi ngày đời con; thấy được sự tốt lành của Ta, con ngoảnh mặt đi với mọi sự kém tốt lành hơn, kể cả bản thân con; tìm thấy điều tốt nhất, con chẳng còn hài lòng với điều kém hơn. Dù còn phải sống đời sống con người, làm việc của con người, nhưng lòng con không mong ước điều gì hơn là làm vui lòng Ta trong mọi việc đó.

3. Rồi Ta sẽ ban cho con một nhận thức sống động về tình yêu Ta dành cho con, và một lòng nồng nàn khao khát dâng hết cuộc đời con cho Ta; trong công việc thường ngày con sẽ hết lòng hết sức làm điều tốt nhất cho Ta. Trước bao thử thách và nản lòng con sẽ không hài lòng với nhân đức cam chịu vâng theo Ý Ta, mà sẽ tìm cách vươn lên đến nhân đức yêu chuộng Ý Ta nhiều hơn, không cầu xin bất kỳ một sự giảm nhẹ nào cho mình. Con sẽ luôn nài xin điều tốt cho người khác; về phần mình, con chỉ ao ước được chịu đau khổ vì tình yêu mến Ta.

4. Khi con đạt tới mức độ tình yêu cao như thế, Ta sẽ cho con nếm trước niềm vui và sự bình an thiên đường của Ta. Lòng tận hiến cho Ý muốn khôn ngoan tuyệt đối của Ta sẽ mang lại cho con sự bình an của Ta; nhận thức về tình bạn của Ta sẽ mang đến cho con niềm vui của Ta.

5. Khi những ân huệ này đến với con, bao thử thách trần gian sẽ trở nên nhỏ bé đối với con; chúng mất đi sức mạnh khơi lên trong lòng con nỗi sợ hãi, xao xuyến, và lo âu. Khi ấy, con mang gánh nặng mà không bị đè bẹp, và mọi đắng cay trở nên ngọt ngào. Đúng thế, con sẽ thấy mình bị thúc đẩy dâng hiến bản thân con càng ngày càng nhiều hơn, liên lỉ khát khao làm một điều gì đó tốt đẹp hơn cho Ta. Đỉnh cao của đức mến thánh thiện này luôn đi kèm với lòng khát khao được chết đi, hầu được ở với Ta trong sự kết hiệp hoàn hảo trên thiên đường.

SUY TƯ: Không có ơn Chúa tôi không thể vươn tới sự hoàn hảo đỉnh cao này, nhưng tôi có thể chuẩn bị tâm hồn cho các ân sủng tuyệt vời ấy với những nỗ lực quảng đại ngày hôm nay. Nếu tôi biết tận dụng các suy tư thánh thiện, lòng mong ước, và bao cơ hội Chúa gửi đến cho tôi hôm nay, là tôi chuẩn bị cho mình nhận được nhiều ân sủng lớn hơn. Tôi phải sốt sắng lột cho sạch hết mọi ý muốn tìm mình bằng cách dâng hết mọi việc hằng ngày cho Chúa. Tôi chẳng bao giờ đạt tới sự coi thường bản thân này được cho đến khi tôi có được lòng yêu Chúa hơn yêu mình thật nhiều. Cuộc tự hiến của tôi chỉ trở nên thuần khiết khi tôi sẵn lòng đón nhận bất cứ điều gì Chúa gửi đến cho tôi, dù là vui vẻ hay khó chịu, to lớn hay nhỏ bé. Cho dù tâm trạng phi lý của tôi cứ mãi chống lại những khao khát thánh thiện trong lòng, tôi sẽ vượt qua chúng bằng sức mạnh của lòng mến. Bao hoạt động bên ngoài vẫn đòi chiếm lấy thời gian và sự quan tâm của tôi; tôi sẽ hoạt động, nhưng giờ đây là hoạt động vì Chúa chứ không vì những lý do thế tục.

CẦU NGUYỆN:

Thiên Chúa Trọn Tốt Trọn Lành, nguồn mạch của mọi sự thiện hảo ơi, làm sao con lại dám nhắm đến một mục tiêu cao cả như thế? Con thật nhỏ bé, thật yếu đuối, thật tội lỗi, thế mà Cha lại mời con chia sẻ ý nghĩ của Cha, ao ước của Cha, chia sẻ cả ý định và sức mạnh của Cha trong đời sống hằng ngày của con. Nếu không phải là lời Cha mời gọi, con sẽ hoài nghi rằng đó là ảo tưởng bởi thói tự phụ ngu xuẩn và sự yêu mình mù quáng của con. Hôm nay con xin đầu hàng, xin chịu thua, xin dâng hết đời con cho Cha; con sẽ hết sức cố gắng tận dụng bao ơn thánh Cha ban cho con hôm nay. Con sẽ không còn hài lòng với việc xa tránh tội lỗi, cũng như tập luyện các nhân đức cần thiết cho đời sống bình thường; các việc bổn phận, sức khỏe, và vị linh hướng của con cho phép đến đâu thì con sẽ cố gắng làm đến đó tốt đẹp hơn nữa. Noi gương Chúa Giêsu, Người Mẫu của con, con sẽ tìm cách để trở nên giống Cha nhiều hơn trong mọi sự. Lạy Cha rất mực khôn ngoan và dấu yêu, xin che chở con cho khỏi mọi hình thức lừa dối mình, mọi thái quá ngu xuẩn, mọi tự phụ tâm linh, phù hoa và vị kỷ. Chớ gì con đừng bao giờ quên rằng chứng cứ đầu tiên cho sự toàn hảo là vâng phục những ai có quyền hướng dẫn và ra lệnh cho con. Amen.

 cuốn 1 _ cuốn 2 _ cuốn 3

EDIT