Bài 23. TÌNH YÊU TRỌN VẸN
Tình yêu của con người luôn có một giới hạn; thế nhưng ai có tình yêu quảng đại sẽ để cho Ta đặt giới hạn đó hơn là tự mình đặt.
ĐỨC
KITÔ: Này con, con có thể
thấy được
tình yêu
của con lớn
đến
đâu khi nhìn
vào tâm
tình sẵn
sàng hy sinh vì
Ta; con sẵn lòng chịu
khổ vì
Ta đến
đâu, tình
yêu của
con lớn đến đó,
không hơn
không kém.
Khi con bất đồng
với Ý
muốn của
Ta trong bất cứ một
việc chi là
khi con đặt
một giới
hạn cho lòng mến
của con. Thực
ra, tình yêu
của con người
luôn có
một giới
hạn; thế
nhưng ai có
tình yêu
quảng đại sẽ
để
cho Ta đặt
giới hạn
đó hơn
là tự
mình đặt.
2. Người
có trái
tim chan chứa tình yêu
là người
sẵn lòng
chịu đựng bất
cứ một
điều
gì xảy
đến
cho đời sống
của họ.
Họ say sưa
ngắm nhìn
Ta, một mình
Ta mà thôi,
đến
nỗi họ
không để mắt
nhìn đến ngay cả
những người
làm cho họ
đau khổ.
Vì biết một
tay Ta cai quản hết mọi
sự nơi
trần gian nên
họ kiên
nhẫn và
rộng lượng
chấp nhận
mọi gian khó
và thử
thách vì Ta. Trong mọi
sự, Ta là
động
lực, là
sức mạnh
và là
đích nhắm
của họ.
3. Khi yêu mến
Ta hết lòng,
con sẽ không
còn giữ
lại cho mình
một điều chi; con sẽ
không còn
phòng giữ
cho mình nữa,
mà hết
lòng hết
sức sống
cho Ta. Khi con đã học
biết yêu
Ta đến
mức độ này,
Ta sẽ hoàn
toàn và
trọn vẹn
trao chính Ta cho con; rồi
con sẽ biết
đến
một sự
bình an và
niềm vui khôn
tả.
SUY TƯ: Chúa không muốn có
một cuộc
đọ
sức nào
trong lòng tôi.
Ngài là Đấng Toàn Thiện
và là
Nguồn mạch
của mọi
niềm vui; không
một con người
hay một vật
thụ tạo
nào có
thể sánh
được
với Ngài.
Vì thế, thật
là ngu xuẩn
khi tôi khao khát
một vật
thụ tạo
nhiều hơn
Đấng
Sáng Tạo.
Tình yêu duy nhất
xứng hợp
với Chúa
Cha là một
tình yêu
trọn vẹn,
một tình
yêu sẵn
sàng dâng
cho Ngài bất
cứ điều chi Ngài yêu cầu.
Điều lớn
nhất Chúa
Cha mong ước cho tôi là
càng ngày
tôi càng
nên giống
Chúa Giêsu,
Người Con thần
linh của Ngài.
Sự dâng
hiến chính
mình của
tôi sẽ
được
hoàn thành
khi tôi cố
gắng làm
cho cuộc sống
của tôi
được
nên giống
y như cuộc
sống của
Chúa Giêsu
nếu như
có đặt Ngài
vào vị
trí của
tôi. Tôi có thể thấy được tôi yêu Chúa Cha với một
tình yêu trọn vẹn đến đâu qua việc tôi hết lòng hết sức hợp tác với tình yêu
của Ngài để nên giống Chúa Giêsu - điều mong ước lớn nhất Chúa Cha đặt nơi tôi.
CẦU NGUYỆN:
Lạy Cha ở
trên trời,
Cha trao Chúa Giêsu không
chỉ là
Đấng
Cứu Chuộc
mà còn
là Người
Mẫu cho con. Trong Chúa Giêsu con biết được thế
nào là
yêu Cha cho trọn;
từng khoảnh
khắc cuộc
sống của
Ngài là
sống vì
yêu Cha; Ngài
chấp nhận
Ý muốn
của Cha trong mọi
biến cố
xảy ra với
Ngài đến nỗi
cả đời sống
của Ngài
là một
cuộc dâng
hiến liên
lỉ. Xin cho con noi theo mẫu gương
thánh thiện
hết sức
vị tha này
để
có thể
dâng lên
Cha một tình
yêu trọn
vẹn. Với
ơn Cha giúp
con sẽ không
bao giờ ngoảnh
mặt đi
trước những
gì làm
cho con thấy khó chịu
và bất
mãn. Hãy làm cho con điều
Cha muốn, ôi
Cha thân yêu;
chỉ có
tình yêu
trọn vẹn
này mới
xứng hợp
với Cha. Vì thế,
con xin thưa với cả
tâm hồn:
“Lạy
Chúa, xin nhận
lấy trọn
cả tự
do, trí nhớ,
trí hiểu,
và trọn
cả ý
muốn của
con, cùng hết
thảy những
gì con có,
và những
gì thuộc
về con. Mọi
sự ấy,
Chúa đã
ban cho con, lạy Chúa, nay con xin dâng
lại cho Chúa.
Tất cả
là của
Chúa, xin Chúa
sử dụng
hoàn toàn
theo ý Chúa.
Chỉ xin ban cho con lòng
mến Chúa
và ân
sủng. Ðược
như thế,
con hoàn toàn
mãn nguyện." Amen.
