Bài 29. SỰ
TĂNG TRƯỞNG CỦA ĐỨC MẾN
Khi thi hành Ý Ta cho trọn, con đạt tới sự hoàn hảo cao nhất và điều tốt nhất của con.
ĐỨC
KITÔ: Này con, không có đức mến, hết mọi nhân đức khác đều mất đi giá trị siêu nhiên của chúng. Tin vào Ta, cậy vào Ta thì có gì là tốt cho con nếu con không yêu mến Ta?
2. Đức mến phải được tỏ ra trong một nỗ lực ngày qua ngày chân thành làm vui lòng Ta, bất kể con có phải khó chịu với việc đang làm đến đâu. Khi thi
hành Ý Ta cho trọn, con đạt tới sự hoàn hảo cao nhất và điều tốt nhất của con. Trong mọi sự, Ta dẫn đưa con đến với điều tốt nhất, điều tốt thực sự cho con.
3. Khi con
nghĩ rằng Ta ban cho con tất cả những gì con là và con có, con sẽ không còn thấy yêu mến Ta là điều khó khăn nữa. Năng nghĩ đến vô số lợi ích Ta ban sẽ giúp con đến gần Ta hơn với lòng biết ơn. Lòng biết ơn ấy sẽ trao cho con một lòng ao ước sống đẹp lòng Ta nhiều hơn trong cuộc sống hàng ngày; sống theo lòng ao ước đó là cách con bày tỏ tình yêu dành cho Ta.
4. Khi con thăng
tiến trong tình yêu biết ơn này, Ta sẽ ban cho con các ân sủng còn cao trọng hơn, Ta sẽ giúp con hiểu Ta nhiều hơn. Càng sống thân mật với Ta, con sẽ càng ngày càng thấu hiểu lòng nhân hậu vô biên của Ta; con sẽ dần dần hiến thân trọn vẹn hơn cho Ý muốn của Ta, con sẽ không cho phép mình khó chịu với những gì Ta muốn, mà rốt cuộc con sẽ xác tín rằng Ta chỉ tìm kiếm điều tốt cho con. Tình yêu biết ơn của con sẽ được biến đổi thành một mối tình cao hơn, thành tình bạn.
5. Ở mức hoàn hảo cao hơn này, con sẽ vượt lên trên chính mình, không còn đồng tình với bao khao khát phi lý của con khi chúng tìm cách bất chấp Ý muốn của Ta. Con sẽ hướng lòng ưu ái tới mọi người trong đời sống hàng ngày của con; điều tốt làm cho họ, con làm với động cơ cao thượng nhất - con làm cho Ta.
SUY TƯ: Nếu tôi để cho ơn Chúa làm việc, để cho lòng mình sống theo nguồn cảm hứng bởi ơn Chúa trong mọi chi tiết cuộc đời, tôi sẽ nên hoàn hảo hơn trong từng ngày sống một. Đức mến của tôi có đích nhắm mỗi ngày một cao hơn, cuối cùng đức mến trong lòng tôi sẽ vượt qua được bao sự hấp dẫn và phân tâm tự nhiên đang lôi kéo tôi lìa xa Chúa trong đời sống hàng ngày của tôi. Từ tình yêu không hoàn hảo hôm nay, tôi dần dần vươn tới một lòng mến Chúa tinh ròng hơn; bởi thấu hiểu lòng nhân hậu vô biên vô lượng của Chúa, càng ngày tôi càng làm thêm nhiều việc lành. Chỉ cần hôm nay tôi bắt đầu dâng cho Chúa việc tôi làm, rồi nhắc đi nhắc lại ý hướng đạo đức cho việc làm của tôi để dẹp đi mấy động lực ích kỷ lẻn vào trộm cắp trong lòng tôi. Vào thời điểm thích hợp theo thánh ý, Chúa sẽ nâng tôi lên tới sự hoàn hảo Chúa mong ước ban cho
tôi.
CẦU NGUYỆN:
Ôi Thiên
Chúa tình yêu, Rộng Lượng là tên của Chúa. Ai có thể rộng lượng với con như Chúa không? Nhìn đến đâu con đều thấy toàn là ơn Chúa ban; con có làm điều chi cũng là dùng ơn Chúa. Con sẽ làm gì cho Chúa đây, Đấng đã làm cho con quá nhiều, nhiều quá? Con muốn thanh luyện tình yêu dành cho Chúa, vì đó là điều làm vui lòng Chúa hơn hết. Con sẽ cố gắng hết sức để sử dụng biết bao ơn Chúa ban cho con hàng ngày cho tốt hơn và tốt hơn nữa. Con ao ước vươn từ mối tình của lòng biết ơn lên đến tình bạn với Chúa. Con mong, con đợi một ngày khi con sống cuộc sống nơi trần gian này cốt để làm vui lòng Chúa mà thôi. Bổn phận hàng ngày của con có là gì đi nữa, con cũng muốn làm tất cả vì yêu mến Chúa, Thiên Chúa hết sức đáng yêu của con. Amen.
