Bài 27. ĐỨC
MẾN
Đức Mến là tột đỉnh cho sự hoàn hảo của con.
ĐỨC
KITÔ: Con ơi, khi con chịu phép rửa, Ta đặt đức mến vào lòng con, mong được con làm cho phát triển khi đến tuổi khôn. Đây là nhân đức làm cho con yêu Ta hơn hết mọi sự, yêu Ta chỉ vì Ta mà thôi, và cũng là nhân đức làm cho con yêu mọi người vì Ta.
2. Đức Mến là tột đỉnh cho sự hoàn hảo của con. Không có thành tựu nào trong cuộc sống con người cao trọng hơn tình yêu dành cho Ta - Đấng Toàn Thiện. Không có tình yêu tự nhiên nào có thể sánh được với tình yêu siêu nhiên của đức mến. Đức mến yêu điều tốt nhất, và yêu vì lý do cao cả nhất. Người có đức mến yêu Ta trên hết mọi sự vì Ta là Đấng Trọn Tốt Trọn Lành.
3. Đức mến làm cho con người nên giống Thiên Chúa nhiều hơn. Kinh Thánh viết “Thiên Chúa là Tình Yêu." Bởi đức mến mà con nên giống Ta, yêu chuộng hết tất cả những gì là tốt, là lành.
4. Đức mến là sự hoàn hảo của mọi tình yêu khác. Đức mến vươn tới lòng nhân hậu hoàn hảo của Ta và đặt Ta đứng đầu muôn sự đáng yêu nhất; ngay cả khi yêu chuộng các vật thụ tạo, người có đức mến cũng yêu chúng vì chúng giúp
họ đến gần Ta hơn trong đời thường. Họ không tiếp nhận một ai, một sự gì tùy theo lòng mình thích hay ghét, nhưng theo sự tốt
lành của chúng; nghĩa là, theo khả năng quy hướng tư tưởng và lòng khao khát của họ về Ta cách vững vàng hơn. Người ấy có tình yêu nhiều hơn cho một ai hay một điều chi giúp họ làm vui lòng Ta nhiều nhất.
5. Con hãy
làm cho đức mến thánh thiện này được lớn lên trong đời sống hàng ngày của con; trước là tuân giữ các giới răn của Ta; rồi hãy siêng năng tôn kính Ta trong lời nguyện riêng, trong việc thờ phượng chung;
và sau hết là cư xử vị tha với mọi người vì lòng yêu mến Ta.
6. Đúng là
con phải tự vệ trước thói ích kỷ và ác tâm của người đời, nhưng khi làm thế con cũng phải coi chừng kẻo con lại để cho lòng con cay đắng, vô tâm, hay bất chính đối với họ. Con hãy vì Ta mà mong ước điều tốt cho mọi người, và hết sức giúp đỡ họ trong những điều cần thiết; có sống được như thế, con mới cho thấy con là người có đức mến đích thực trong tâm hồn.
SUY TƯ: Như một hạt giống, đức mến được gieo vào lòng tôi khi tôi chịu phép rửa; khi đến tuổi khôn và được biết về món quà linh thánh Chúa ban, tôi được kỳ vọng sẽ phát triển đức mến bằng một nỗ lực liên lỉ sống bác ái. Nỗ lực của tôi hợp với ơn Chúa làm cho hạt giống đức mến nảy nở trong lòng tôi. Tôi đã dùng món quà vô giá
này ra sao? Không có đức mến mọi nhân đức khác đều mất đi giá trị siêu nhiên; tức là, tôi không thể đạt tới thiên đường nếu tôi không sống đức mến trong đời sống hằng ngày. Khi đức mến lớn lên, tôi càng ngày càng nên giống Chúa hơn, cả trong suy nghĩ và hành động. Từ nay tôi phải bắt đầu sống như chính Chúa Giêsu sống trong đời tôi. Dù còn nhiều thất bại, tôi vẫn phải tiếp tục cố gắng.
CẦU NGUYỆN:
Lạy Cha, Cha muốn làm cho con nên phi thường mãi mãi. Cha muốn con phản chiếu sự hoàn hảo của Cha trong đời sống bình thường của con, từ suy nghĩ đến lời nói, đến việc làm. Chớ gì từ hôm nay con trở nên hình ảnh phản chiếu lâu dài về tình yêu của Cha trong hết mọi điều con nghĩ, mọi lời con nói hay mọi việc con làm. Ước chi con trở nên kiên nhẫn, tử tế, biết suy nghĩ, biết thương giúp, biết chịu đựng, đúng như Cha đã xử với con, một tội nhân. Mặc cho bản tính bẩm sinh ích kỷ của con, con muốn yêu Cha cho thật xứng đáng. Trong mọi sự, xin đừng để cho con có lúc nào quên đi sự khôn ngoan và lòng nhân hậu của Cha, để con suy gẫm và làm theo những gì Cha hài lòng. Người mẫu của con trong mọi sự là Chúa Giêsu, Người Con Thần Linh của Cha. Chúa là người mẫu cho đức mến hoàn hảo. Xin giúp con rán sức nên giống Chúa Giêsu mỗi ngày một hơn, không còn như con trước đây nữa. Amen.