DÙ THẮNG, DÙ THUA, VẪN MỘT TÌNH YÊU
Sẽ không công bằng nếu tôi xin Chúa giúp tôi mà lại không giúp đối thủ của mình.
Catholic News
⚽🙏 "Tôi cầu nguyện mỗi ngày để
tạ ơn, chứ không phải để xin chiến thắng.”
Huấn luyện viên trưởng đội tuyển
quốc gia Tây Ban Nha, Luis de la Fuente, đã chia sẻ rằng ông cầu nguyện mỗi
ngày không phải để xin Thiên Chúa ban chiến thắng tại World Cup, nhưng trước hết
là để dâng lời tạ ơn và xin Ngài gìn giữ sức khỏe, nâng đỡ ông trong cuộc sống.
🎙️ Trong buổi họp báo ngày 13/7/2026,
trước trận bán kết gặp đội tuyển Pháp, một phóng viên đã nhắc đến đời sống đức
tin của vị huấn luyện viên và hỏi ông cầu nguyện điều gì trước trận đấu quan trọng
này.
Đáp lại, ông Luis de la Fuente
khẳng định: "Tôi cầu nguyện mỗi
ngày, nhưng không phải vì đang dự World Cup hay vì muốn đạt được một kết quả
nào đó. Mỗi sáng thức dậy, tôi cảm tạ Thiên Chúa vì mình vẫn khỏe mạnh, vì có
thêm một ngày để tận hưởng cuộc sống. Tôi biết ơn những điều nhỏ bé ấy.
Tôi cầu nguyện mỗi ngày, nhưng không phải để xin Ngài giúp mình
nhiều hơn... Sẽ không công bằng nếu tôi xin Chúa giúp tôi mà lại không giúp đối
thủ của mình. Điều tôi cầu xin là sức khỏe và những điều giúp tôi tiếp tục nỗ lực
trong cuộc sống."
⚽ Ngày 14/7, đội tuyển Tây Ban
Nha đã vượt qua đội tuyển Pháp với tỷ số 2-0, qua đó giành quyền vào chung kết
FIFA World Cup 2026, nơi họ sẽ gặp đội tuyển Argentina vào ngày 19/7. Trước đó,
dưới sự dẫn dắt của ông Luis de la Fuente, Tây Ban Nha cũng đã giành chức vô địch
UEFA EURO 2024.
✝️ Đức tin Công giáo của ông
Luis de la Fuente từ lâu đã được biết đến rộng rãi. Trong thời gian diễn ra
EURO 2024, khi được hỏi về việc luôn làm dấu Thánh Giá trước mỗi trận đấu, ông
giải thích: "Đó không phải là mê
tín, nhưng là đức tin."
📰 Trong một cuộc phỏng vấn với
nhật báo El Mundo của Tây Ban Nha vào năm 2023, vị huấn luyện viên này còn chia
sẻ sâu hơn về niềm tin của mình: "Có
hàng ngàn lý do để tin vào Thiên Chúa. Nếu không có Ngài, cuộc sống sẽ không
còn ý nghĩa."
✍️Jos Nguyen chuyển ngữ -
lifesitenews
Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh.
Anh em hãy làm như vậy, đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Ki-tô Giê-su. (1Tx
5,18)
Chúng tôi cầu xin Thiên Chúa
cho anh em đừng làm điều gì trái, không phải để tỏ ra chúng tôi thắng, nhưng để
anh em làm điều thiện, cho dù chúng tôi như bị thua. (2Cr 13,7)
