LINH MỤC XUẤT THÂN TỪ HỒI GIÁO
“Việc tôi cải đạo và quyết định làm linh mục đã mang lại sự công nhận thực sự trong gia đình Hồi giáo của tôi ở Bosnia.”
Senad Mrkaljevic nổi bật trong số các linh mục Công giáo được chịu chức
năm nay tại Đức. Sinh ra trong gia đình Hồi giáo ở Bosnia và Herzegovina, linh
mục là người tị nạn Đức, đã trải qua hành trình lâu dài để trở thành linh mục.
Lần đầu tiên bước chân vào nhà thờ là khi Senad hai mươi tuổi, mới đầu
anh thấy không thoải mái. Trả lời trên trang Công giáo Đức KNA, anh cho biết: “Tôi phải cố gắng rất nhiều mới có thể bước
vào nhà thờ. Tôi tự hỏi ‘mình làm gì ở đây có đúng không?”
Từ vài tuần nay, anh là linh mục Công giáo, năm nay anh 41 tuổi. Anh là
trường hợp ngoại lệ ở Đức: theo báo cáo, không có giáo sĩ Công giáo nào khác
trong cả nước có xuất thân tương tự.
Sinh ra ở Bosnia
Senad Mrkaljevic sinh ra ở Brcko, thuộc Bosnia và Herzegovina ngày nay.
Anh kể: “Tôi nhớ vào thời điểm đó, sự chung sống hòa bình giữa các tôn giáo diễn
ra tốt đẹp trong khu phố của tôi. Khi còn nhỏ, tôi xem một buổi lễ Chính thống
giáo trên truyền hình ở Serbia, sau đó tôi tuyên bố, ‘Tôi muốn thành một giáo sĩ imam.’ Người hàng xóm của tôi nói: ‘Anh nên là linh mục thì tốt hơn.’ Khi đó chúng tôi cười với nhau.” Vài năm
sau, Senad và gia đình chạy trốn khỏi cuộc nội chiến đang tàn phá quê hương họ,
đầu tiên cả nhà đến trú ẩn ở Vienna. Sau đó, họ đến Berlin: “Đây không phải là thời gian dễ dàng với
chúng tôi. Tôi gặp khó khăn trong việc tìm chỗ đứng của tôi ở trường.” Bên
cạnh các khác biệt về văn hóa và ngôn ngữ, anh còn bị suy giảm thị lực từ khi
sinh ra, anh phải theo học ở một trường đặc biệt.
Anh kể: “Hai anh tôi đều thành đạt ở
Đức. Mẹ tôi lo lắng cho tôi: ‘Rồi con sẽ ra sao?’ Tôi lạc lõng trong gia đình. Đức tin Hồi giáo không mấy quan trọng
trong gia đình tôi. Điều buồn cười là khi còn thiếu niên, tôi là người duy nhất
ăn chay trong tháng Ramadan. Tôi luôn tìm kiếm giác ngộ tâm linh.”
“Tôi không muốn sống
hai mặt”
Năm 23 tuổi, anh bắt đầu đọc Kinh Thánh và đi lễ ngày chúa nhật lúc 8 giờ
sáng: “Lúc đầu, tôi làm lén lút. Lúc đó,
tôi sống với anh tôi. Khi tôi đi lễ về, anh vẫn còn ngủ.” Nhưng về lâu dài,
việc làm lén lút trở thành gánh nặng. Anh không muốn sống hai mặt. Khi cân nhắc
việc rửa tội, anh quyết định thông báo cho gia đình về hướng đi mới này: “Điều này thật khó khăn với mẹ tôi. Bà cố gắng
khuyên can tôi.”
Hồi giáo và bản sắc
Anh kể: “Khi Nam Tư sụp đổ, đức tin
Hồi giáo đã mang lại cho tôi bản sắc. Mọi thứ khác đều là phản bội.” Anh vẫn
kiên định với kế hoạch của mình và anh rửa tội. Anh hiểu các nghi ngờ của anh:
dù theo đạo Hồi, nhưng anh không bao giờ sùng đạo, Hồi giáo đã góp phần định
hình bản sắc của anh do cuộc sống ở một đất nước xa lạ.
Senad đi học buổi tối, cuối cùng anh tốt nghiệp trung học cơ sở, sau đó
anh có bằng tú tài, anh học khoa thương mại của dịch vụ chăm sóc sức khỏe.
Trong suốt thời gian này, một ý nghĩ đeo bám anh: anh muốn làm linh mục Công
giáo.
Với sự giúp đỡ của Chúa, anh vượt
qua mọi trở ngại
Anh kể: “Tôi suy nghĩ rất kỹ để xem
đây có phải là con đường dành cho tôi hay không. Anh giữ liên lạc với mẹ, mẹ
tôi không đồng ý tôi theo đạo: Tôi biết việc cắt đứt mọi liên lạc sẽ không tốt
cho tâm hồn tôi. Nhưng hành trình của tôi sẽ không có bước ngoặt tích cực như vậy
nếu tôi không gặp khó khăn này.”
Anh bắt đầu học thần học tại trung tâm nghiên cứu Sankt Lambert ở
Lantershofen, Rhineland-Palatinate – một trung tâm đào tạo dành cho những người
tìm thấy ơn gọi muộn màng trong cuộc đời. Anh hoàn thành chương trình học năm
2023. Với sự giúp đỡ của Chúa, anh đã chiến đấu chống mọi trở ngại: từ bỏ không
phải là một lựa chọn.
“Việc tôi cải đạo và
quyết định làm linh mục đã mang lại sự công nhận thực sự trong gia đình Hồi
giáo của tôi ở Bosnia.”
Người xây dựng cầu nối giữa các
tôn giáo
Một điểm quan trọng khác dưới mắt anh: “Cũng giống như trong cộng đồng Kitô giáo, có rất nhiều người Hồi giáo
thế tục theo đạo Hồi vì truyền thống gia đình.” Anh tự cho mình là người
xây dựng cầu nối giữa các tôn giáo.
Anh kể: “Điều thú vị là việc tôi trở
lại và quyết định làm linh mục đã nhận được sự công nhận thực sự trong gia đình
Hồi giáo của tôi ở Bosnia, cũng như giữa các anh em tôi.”
Mẹ anh chấp nhận để anh làm linh mục. Bà đã có mặt ngày anh chịu chức
cùng với các anh em của anh.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Nguồn: phanxico.vn Ẩn bớt
