Bài 48. Nhân đức tự hủy

 

Bài 48. NHÂN ĐỨC TỰ HỦY

Người môn đệ có ước ao tự hủy thích vâng lời hơn ra lệnh, muốn phục vụ hơn được phục vụ, ưa đi theo hơn dẫn đường, thích khen hơn được khen.

ĐỨC KITÔ: Con ơi, khi lòng khiêm hạ của con đã đạt tới một bậc cao, Ta sẽ dẫn con lên cao hơn nữa, đến nhân đức tự hủy. Đây là nhân đức truyền cảm hứng cho các môn đệ của Ta lánh bỏ hết mọi lời thán phục, khen ngợi và kính trọng; quá hiểu lòng Ta, họ đi tìm chỗ rốt hết trong dòng đời, ưa bị lãng quên, kể cả bị ngược đãi.

2. Nhờ khiêm hạ, các môn đệ trung tín của Ta càng ngày càng hiểu thêm về Ta. Khi hiểu thêm về lòng nhân hậu vô biên của Ta, họ tìm cách bày tỏ tình yêu dành cho Ta càng ngày càng nhiều. Họ biết Ta không ngừng trao thêm cho họ biết bao quà tặng, cả tự nhiên lẫn siêu nhiên; sự hiểu biết đó làm nổi lên trong họ niềm khao khát dâng mình cho Ta càng ngày càng nhiều hơn.

3. Lòng khao khát đó dẫn họ đến bao hình thái dâng mình đa dạng. Họ tìm cách gạt cho hết mọi lời khâm phục và khen ngợi, vì họ ước ao xa tránh hết mọi phần thưởng trần thế cho các việc lành họ thực hiện. Họ muốn làm việc mỗi ngày một nhiều hơn nữa cho một mình Ta mà thôi; cả khi có làm gương sáng, họ vẫn cố hết sức để làm như chuyện bình thường.

4. Khao khát dâng hiến trọn đời cho Ta, người môn đệ có ước ao tự hủy thích vâng lời hơn ra lệnh, muốn phục vụ hơn được phục vụ, ưa đi theo hơn dẫn đường, thích khen hơn được khen. Trên con đường bé nhỏ của riêng mình, họ cố gắng cho có được lòng biết ơn tương xứng với lòng quảng đại của Ta; họ nỗ lực dâng mình mỗi ngày để đáp lại tình yêu vô biên vô lượng của Ta; họ làm hết các việc này bằng cách hết lòng tự hạ trong một đời bình thường. Tất nhiên, việc tự hạ này không ngăn cản họ hết sức làm cho tốt việc bổn phận hằng ngày.

5. Ta đã sống đức tự hủy này trong hết mọi ngày suốt cuộc đời Ta. Ta chọn một chuồng bò lạnh lẽo heo hút làm nơi sinh, một thành phố nhỏ bé vô danh làm nơi cư trú, một công việc tầm thường làm nghề mưu sinh. Ta xếp hàng giữa các tội nhân sám hối xin nhận phép rửa của Gioan; cuộc sống và nghề nghiệp của Ta bị nhiều người khinh thị. Con có hạ mình đến đâu cũng chẳng bao giờ sánh được với sự tự hủy của Ta trong cuộc Khổ Nạn và cái chết, rồi đến sự tự hủy của Ta trong bí tích Thánh Thể, nơi Ta ẩn mình dưới hình bánh và rượu.

6. Hãy noi gương Ta trong nhân đức tự hủy kỳ diệu này. Các thánh của Ta đã thấy không thể tự hủy cho thỏa được lòng yêu mến Ta. Dù có bị hiểu lầm và khinh khi, họ vẫn vui sướng với ý nghĩ tất cả cuộc đời họ là của Ta. Họ hăm hở dồn cho thật nhiều tình yêu tinh khiết vào cuộc đời trần thế của họ, dồn cho hết tình yêu tinh khiết họ có được nhờ đức tự hủy, nhân đức duy nhất trục xuất cho hết sạch mọi thói kiêu ngạo và tự phụ.

SUY TƯ: Nếu tôi năng suy gẫm nhiều hơn về lòng quảng đại vô biên Chúa dành cho tôi, về lòng thương xót bao la Chúa tỏ ra với tôi, và hy lễ vô hạn Chúa đã dâng vì tôi, tôi sẽ cố gắng thực hành đức tự hủy; không chỉ xa lánh tiếng khen, lời khâm phục hay sự kính nể, mà thực lòng ao ước bị chối từ và ngược đãi. Lòng ước ao này nảy sinh từ sự nhận biết về món nợ quá lớn tôi mắc với Chúa so với một chút nhỏ nhoi tôi đã dâng cho Ngài. Tôi sẽ quên đi nỗi e sợ bị chế diễu và bị coi thường tôi đang chịu đây vì quá cảm kích trước tấm lòng cao thượng và nhân hậu Chúa đã dành cho tôi.

CẦU NGUYỆN:

Giêsu, Vị Cứu Tinh tự hủy của con, xin ban cho con nhân đức kỳ diệu Chúa dùng để tỏ ra tình yêu dành cho con, tình yêu không ai có thể nghi ngờ. Tất cả các thánh đã sống một đời tự hủy vì hiểu được lòng nhân hậu và tình yêu của Chúa. Con muốn chia sẻ sự hiểu biết thánh thiện và tình yêu quảng đại của các ngài. Với lòng quyết tâm phục vụ Chúa không tự cao, không lừa dối chính mình, các ngài đã sống nhân đức tự hủy cao cả này. Xin đổ đầy tâm trí con vẻ đẹp bởi lòng nhân hậu của Chúa, đổ đầy tâm hồn con lòng khao khát đáp lại cho thỏa tình yêu vô vàn đáng yêu của Chúa; chớ gì con trút lòng con cho sạch hết mọi dấu vết của tình yêu vị kỷ bởi đức tự hủy vì yêu mến Chúa. Amen.

 cuốn 1 _ cuốn 2 _ cuốn 3

EDIT