Bài 47. KHIÊM NHƯỜNG TRONG HÀNH ĐỘNG
Ai thấy mình nhỏ bé mới thật là vĩ nhân trong cái nhìn của Chúa, vì đó là người sống theo sự thật.
ĐỨC
KITÔ: Này con, không có gì làm cho Ta vui hơn khi thấy
con thực sự
sống khiêm
tốn trong đời thường.
Người khiêm
tốn là
người vẫn
thấy bình
an trong lòng khi bị người
khác bắt
lỗi. Họ
hướng lòng
vào Ta mạnh
mẽ đến nỗi
họ thấy
Ta hiện diện
ngay bên như
bao người vây
quanh; họ không
thể quên
rằng họ
hoàn toàn
tùy thuộc
vào Ta. Họ
ghi sâu trong lòng
về tính
hư vô
của mình
đến
nỗi họ
chiến đấu chống
lại hết
mọi hình
thức kiêu
ngạo trong lòng
mình; lại
bởi gớm
ghét mọi
thứ kiêu
ngạo, họ
chẳng màng
đến
sự bảo
vệ quyền
lợi của
mình trong mấy
chuyện nhỏ.
2. Ai cũng
bực tức với một người
tìm cách
đưa
mình lên
cao hơn họ,
nhưng chẳng
ai bực tức
với một
người họ
cho là nhỏ
bé. Người
khiêm nhường
không tìm
kiếm sự
khâm phục;
họ sẵn
lòng đứng cuối,
đang khi người
khác ham được đứng đầu; họ
không để ý
xem người khác
nghĩ gì
về mình,
nhưng chỉ
ao ước làm
đẹp
lòng Ta trong mọi
việc. Họ
không để ý
đến vinh dự,
đến uy tín, hay lời
khen của con người;
họ biết
rằng Ta xét
đoán
không sai, không
lầm, nên
họ chỉ
đi tìm
sự hài
lòng của
Ta.
3. Người
thực lòng
khiêm tốn
không sợ
có ai biết
lỗi hay sửa
lỗi của mình; mà dùng ngay những
sự bẽ
mặt này để
cho thấy họ không thèm muốn vinh dự
trần thế,
một chỉ
muốn tự cải
thiện cuộc
sống cho tốt hơn
vì Ta.
4. Con đừng bao giờ
so sánh mình
với những
ai có vẻ
yếu kém
hơn, mà
hãy thường
xuyên suy gẫm
về tấm
lòng rộng
lượng vô
biên của
Ta dành cho con. Hãy nhớ
đến
món nợ
khổng lồ
của lòng
biết ơn
đối
với Ta. Đức
khiêm nhường
sẽ giúp
con xác tín
rằng không
có Ta con chỉ
là hư
vô; đức tính
này sẽ
thúc đẩy con hướng
tới một
đời
dâng hiến
trọn vẹn
hơn cho Ta.
SUY TƯ: Ai thấy mình
nhỏ bé
mới thật
là vĩ
nhân trong cái nhìn của
Chúa, vì
đó là
người sống
theo sự thật;
họ coi hết
mọi thỏa
mãn, mọi
thành tựu,
và mọi
vinh dự trong cuộc
đời
trần thế
là con số
không vì
họ coi Chúa
là sự
thiện hảo
đầu
tiên và
trên hết
cho mình. Càng hạ
mình xuống,
họ càng
vươn cao hơn
về Thiên Chúa của
sự thật;
bất cứ
một ai quy về
mình bất
kỳ một
điều
tốt lành
nào là
kẻ ngăn
cản bàn
tay Chúa ban ơn
để
nâng họ
lên tới
sự hoàn
hảo đích
thực. Mọi
sự hoàn
hảo đều bắt
đầu
từ một
tâm hồn
trung thực đối mặt
với sự
thật - một
tâm hồn
khiêm tốn.
CẦU
NGUYỆN:
Lạy
Cha của con ở
trên trời,
Thiên Chúa
của Sự
Thật, Cha bày
tỏ các
điều
kín nhiệm
của Cha cho người
khiêm tốn;
Cha mời họ
bước vào
một tình
bạn thân
tình và
thâm sâu
hơn với
Cha. Xin cho con từ
bỏ thói
giả hình
và đạo đức giả,
để
sống chân
thành với
Cha, với mọi
người, và
với chính
mình. Con không được
che giấu sự
thật với
chính mình;
con muốn thừa
nhận sự
thật trong các
hành động của
con, cho dù có khó
chịu đến đâu
đi nữa;
chỉ khi đó
con mới nhận
được
sự bình
an và niềm
vui của Cha. Những
ý tưởng
về cái
chết và
sự phán
xét không
còn làm
cho con phải sợ hãi
nữa vì
lòng yêu
quý sự
thật là
bảo chứng
cho ơn cứu
độ
của con. Xin để
cho con nhìn thẳng vào
chính mình,
và từ
hôm nay bắt
đầu
cải thiện
chính mình
theo chương trình
thánh của
Cha. Con sẽ năng hạ mình
xuống hết
sức có
thể cho khỏi
quên đi
sự tùy
thuộc của
con vào Cha. Con sẽ
coi những lúc
bị sỉ
nhục như
một cơ
hội giúp
con vượt qua tính
kiêu căng
ngu xuẩn trong lòng
con. Khi được ca tụng hay kính
trọng, con sẽ
trao hết cho Cha, nguồn
mạch của
mọi thành
đạt.
Vinh dự lớn
nhất của
con nằm ở
một đời trung thực,
không biết
đến
chuyện dối
lòng và
tự cao dại
dột. Amen.
