Bài 4. SỰ
THÁNH THIỆN ĐÍCH THỰC
Sự tiến bộ tâm linh thực sự và hết mọi đức hạnh vững vàng đều bao gồm trong tâm tình dâng mình cho Ta.
ĐỨC
KITÔ: Con ơi, khi Ta trao cho con lòng khao khát tâm linh và niềm an ủi nội tâm, con đừng tự cho mình là thánh thiện hơn trước. Sự tiến bộ tâm linh không chỉ bao gồm những món quà này, chúng nào có phải là bằng chứng cho đức độ cao hơn.
2. Sự tiến bộ tâm linh thực sự và hết mọi đức hạnh vững vàng đều bao gồm trong tâm tình dâng mình cho Ta. Hãy tìm biết cho tốt hơn những gì Ta nghĩ về đời sống hàng ngày của con; hãy cố hiểu cho rõ hơn những gì Ta mong đợi nơi con. Đừng nghĩ rằng con đã biết đủ rồi, hay đã sống tốt đủ rồi trong đời sống hàng ngày. Con không được tự mãn về mình một chút nào đang khi con còn bội phần kém cỏi, bội phần bất xứng so với Ta.
3. Con phải hết lòng cố gắng để có được nhiều hơn và nhiều hơn nữa bao suy nghĩ, bao mong ước, cũng như tầm nhìn của Ta về cuộc sống; con cũng phải cố gắng điều khiển và làm chủ đời con đúng như Ta mong ước, trong tâm tình dâng hiến tất cả cho Ý muốn của Ta. Hãy tạ ơn Ta với một tâm tình hoàn toàn thanh thản về mọi sự Ta gửi đến cho con, dù là thành công hay thất bại, thịnh vượng hay khốn cực thấy được rõ ràng.
4. Các môn đệ trung tín bước theo Ta với lòng khiêm tốn và sự vâng phục quên mình; đức kiên nhẫn giữ cho lòng họ khỏi nản chí và đức mến bảo vệ họ khỏi chán ghét. Ngày qua ngày họ tiến tới trên đường nên thánh, làm vui lòng Ta mỗi ngày một hơn trong cách suy nghĩ, nói năng, và hành động. Hãy đến với Ta, hãy bước theo Ta trên con đường nên thánh.
SUY TƯ: Nhiều người không biết chính xác đâu là sự thánh thiện kitô hữu; họ nghĩ đó chỉ đơn giản là đi lễ, đọc một vài kinh, và tránh bỏ hết mọi tội nặng; ai làm thật nhiều các việc đó đều là thánh vì đó là người sống trong ân sủng, và ắt là có Chúa ở trong lòng. Tuy vậy, một ai sống như thế có thể chẳng thánh thiện một chút nào khi còn lơ là với một vài thói xấu và dăm ba khuyết tật nho nhỏ của mình. Người khác lại cho rằng sự thánh thiện của Kitô hữu gồm có một số biểu hiện tâm linh phi thường như có thị kiến hay có việc khổ hạnh nghiêm nhặt. Con hãy cẩn thận, các điều ấy không nhất thiết là bởi Thiên Chúa đâu, nhưng có thể là bởi một tâm trí bệnh hoạn, một lòng tự ái vị kỷ, hay thậm chí là bởi ma quỷ.
Sự thánh thiện Kitô hữu bắt đầu với tình trạng sống trong ân sủng, nhưng đích nhắm của nó lại ở xa hơn. Ai muốn sống một đời thánh thiện đều hết sức sống cho Chúa Cha trọn vẹn hơn theo mẫu gương tuyệt vời là cuộc sống của Đức Kitô ở đời này. Người ấy tìm cách dâng hết đời mình cho Ý của Cha trên trời như Chúa Giêsu đã sống, rồi từ đó mà cố gắng suy nghĩ, nói năng và hành động ngày càng nên giống Chúa Giêsu hơn. Càng “mặc lấy” Đức Kitô nhiều hơn, kẻ ấy càng bước lên bậc cao hơn trong sự thánh thiện Kitô hữu.
CẦU NGUYỆN:
Giêsu của con, mẫu mực cho mọi sự thánh thiện đích thực, Chúa dạy con phải nên thánh như Cha trên trời của Chúa là Đấng Thánh; Chúa cũng nói rằng ai thấy Chúa là thấy Cha. Bởi đó, càng nên giống Chúa trong cuộc sống hàng ngày, con sẽ càng nên giống Cha trên trời hơn. Khi con bước vào cuộc sống mỗi ngày với bao việc phải làm, xin Chúa cho con nhìn thấy rõ hơn gương mẫu thánh thiện của Chúa, xin chỉ cho con biết phải làm sao để nên giống Chúa hơn trong từng chi tiết cuộc đời. Xả thân vì các ân sủng tuyệt vời này, con sẽ cố gắng đọc sách, chiêm niệm, và suy nghĩ cho biết cách để nên giống Chúa nhiều hơn. Khi bản tính ích kỷ trần tục của con kêu la đòi cho được thỏa mãn, xin ban cho con sức mạnh để giữ lòng trung thành với Chúa. Con ao ước dâng lên Chúa lòng trung thành lớn hơn cho xứng với Chúa, vì Chúa đã làm rất nhiều cho con. Xin cho con phục vụ Chúa nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Amen.
