Bài 3. NHỮNG
BÀI HỌC CỦA ĐỨC KITÔ
Ai lắng nghe Ta sẽ mau chóng học được nhiều hơn những ai chỉ cậy vào tài năng thiên bẩm của mình.
ĐỨC KITÔ: Này con,
hãy học cho biết lắng nghe lời Ta, rồi con sẽ tiến tới rất nhiều trong một thời gian ngắn. Ai lắng nghe Ta sẽ mau chóng học được nhiều hơn những ai chỉ cậy vào tài năng thiên bẩm của mình. Giáo huấn của Ta mang lại cho con sự khôn ngoan, bình an và sức mạnh tinh thần.
2. Các môn đệ trung thành của Ta học cho biết đánh giá mọi sự ở đời này cho đúng với giá trị của chúng. Họ quá rõ vinh dự trần thế mau chóng tàn lụi ra sao; họ biết sự thịnh vượng thế tục vắn vỏi như thế nào, còn niềm vui của Nước Trời lại hoàn hảo khôn tả và bất diệt; họ cũng biết tình yêu của con người thật yếu đuối và bé nhỏ ra sao so với tình yêu của Đấng Vô Biên.
3. Giáo huấn của Ta phù hợp với từng người. Bất kể người ta dùng đến sách vở hay kinh nguyện, các bí tích hay việc linh hướng, Ta đến với các tâm hồn qua các phương thế khác nhau ấy, trao ban cho họ ánh sáng để hiểu biết và sức mạnh để hành động.
4. Ta nói với mỗi người điều gì tùy theo khả năng tinh thần của họ. Một vài người không bao giờ được dạy một điều chi khác ngoài những hiểu biết bình thường nhất vì họ chẳng hề có một nỗ lực vươn lên nào; với người cố gắng sống thân mật hơn với Ta, Ta cho họ hiểu biết rõ hơn ở một vài chân lý riêng biệt; với ai liên lỉ cố gắng hướng lòng về Ta, Ta ban cho họ một thị kiến tâm linh kỳ diệu, một cái nhìn nội tâm thấy được vẻ đẹp rạng rỡ và diễm lệ của Chân Lý thần linh của Ta.
5. Dù vậy, con phải cẩn thận trước mọi sự thái quá ngu xuẩn, chẳng bao giờ có một sự thái quá nào lại do Ta thúc đẩy. Mọi sự thái quá trổi lên từ niềm kiêu hãnh tinh thần, từ lòng tham tâm linh, hay từ một nỗi khao khát tự mãn nào đó. Con chớ bao giờ quên điều này: bất cứ điều gì ngăn cản con chu toàn bổn phận và nhiệm vụ hàng ngày đều chống lại Ý muốn của Ta.
SUY TƯ: Tôi phải trở nên một người biết lắng nghe tiếng tâm linh, thỉnh thoảng trong ngày tôi hãy hướng lòng về Chúa. Dù là với sách vở hay với một nỗ lực riêng nào khác, Chúa Giêsu sẽ đến và trao cho tôi các suy tư của Ngài; Ngài sẽ giúp tôi biết được đâu là Ý muốn của Ngài, đâu là điều Ngài khao khát.
Một khi có sự nghi ngờ và thắc mắc, giả như không biết các cảm hứng của tôi có đến từ Chúa hay không, tôi sẽ hỏi ý kiến một linh mục. Chúa Giêsu mong muốn nói cho tôi biết thật nhiều về ý nghĩa sâu xa của cuộc sống và niềm vui tuyệt diệu của Nước Trời; đó là những lời tôi chẳng nghe thấy được nếu không tập cho mình biết dừng lại và lắng nghe.
CẦU NGUYỆN:
Lạy Chúa, xin cho con hăm hở lắng nghe và tuân giữ bao lời thánh Chúa dạy trong đời con. Lòng tự phụ và tính ích kỷ dại khờ làm cho tai con điếc đặc với lời Chúa đến nỗi con chỉ còn nghe được tiếng nói của thế gian mà thôi; và lòng con phân tâm chia trí hết điều này sang điều khác.
Xin ban cho con ơn biết lắng nghe tiếng nói yêu thương của Chúa trong lòng con. Xin cho con có lòng quảng đại, bao la vị tha mà lắng nghe tiếng Chúa nói, chú ý hơn và lâu giờ hơn. Chúa chỉ mong ước điều phúc lợi đích thực và lâu dài cho con. Xin làm cho con trở nên một người lắng nghe một cách tích cực, tức là một người thật lòng cố gắng tuân giữ lời Chúa dạy.
Để khỏi lừa dối chính mình và tránh được bao điều cực kỳ ngu dại, con sẽ xin ý kiến cha giải tội khi gặp phải một điều chi còn nghi ngờ hay nan giải; cũng như con sẽ không bao giờ chiều theo cảm hứng riêng mà bỏ bê việc bổn phận hàng ngày. Xin hãy nói với con, lạy Chúa, này tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe. Amen.
