23/08/25 THỨ BẢY TUẦN 20 TN
Thánh
Rô-sa Li-ma, trinh nữ
Mt
23,1-12
KHỞI ĐI TỪ
TINH THẦN PHỤC VỤ
“Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em.” (Mt 23,11)
Làm người lãnh đạo… bạn được mời gọi thể hiện lòng yêu thương và phục vụ.
Suy niệm: Để ghi nhớ sự kiện Thiên Chúa
giải thoát dân khỏi Ai Cập, cũng như để dân dễ ghi nhớ các mệnh lệnh Người
truyền, dân Ít-ra-en phải đeo hộp kinh trên tay, trên trán (x. Xh 13,9.16; Đnl
6,8; 11,18). Dần dần, thực hành đạo đức này biến chất thành hành động phô
trương của các kinh sư và người Pha-ri-sêu. Do đó, Đức Giêsu cảnh báo các môn
đệ tránh các hình thức giả hình này, đồng thời dạy các ông khi thi hành sứ vụ
giảng dạy, lãnh đạo tín hữu phải làm với tư thế của người phục vụ, noi gương
Đức Kitô, Đấng chọn con đường tự hạ, vâng phục cho đến chết và chết trên thập
giá (x. Pl 2,6-8). Người môn đệ phải xác tín rằng chỉ có Thiên Chúa là Cha đích
thật, cũng như chỉ có Đức Kitô xứng đáng được gọi là Thầy, là người lãnh đạo.
Những người được gọi là cha, là thầy, lãnh đạo, là nhờ hiệp thông vào tước vị
của Thiên Chúa là cha, là thầy, là vị lãnh đạo đích thực.
Mời Bạn: Quyền bính là để phục vụ, chứ
không phải để áp đặt mọi thứ lên người khác, mình được miễn trừ. Quyền bính
không phải để băt người khác luỵ phục mà là để bày tỏ lòng thương xót của Chúa.
Dù bạn là ai, khi thi hành nhiệm vụ làm cha, làm mẹ, làm thầy, làm người lãnh
đạo… bạn được mời gọi thể hiện lòng yêu thương và phục vụ, vì chính bạn cũng đã
nhận lãnh tình yêu và sự phục vụ của Chúa Giêsu.
Sống Lời Chúa: Tôi thực thi quyền bính với tinh
thần phục vụ như Đức Kitô.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, khi Chúa ngự trong tâm
hồn con đủ đầy, con sẽ được hướng dẫn bởi Chúa, bởi tình yêu và lòng thương xót
của Chúa. Xin giúp con đầy Thần Khí Chúa. Amen.