02/04/25 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 4 MC
Th. Phan-xi-cô Pao-la, ẩn tu,
Ga 5,17-30
“LÀM THEO Ý ĐẤNG ĐÃ SAI TÔI”
“Tôi không tìm cách làm theo ý riêng tôi, nhưng theo ý Đấng đã sai tôi.” (Ga 5,30)
Hãy từ bỏ ý riêng để thi hành thánh ý Chúa.
Suy
niệm: Kinh Thánh dùng hình ảnh ông A-đam
và bà E-và ăn trái cây Chúa cấm để mặc khải rằng tổ tông loài người đã “không
vâng lời Thiên Chúa,” vì thế “tội lỗi đã xâm nhập trần gian, và tội lỗi gây nên
sự chết” (x. Rm 5,12.19). Đối lại, Đức Giêsu đã luôn vâng phục để thực hiện chương
trình cứu độ nhân loại của Chúa Cha. Quả thật trong suốt hành trình trần thế,
Ngài luôn vâng phục Chúa Cha, vâng phục cho đến nỗi bằng lòng chịu chết trên
cây thập giá (x Pl 2,6-8). Đức Giêsu vâng phục không phải vì miễn cưỡng hay sợ
hãi, mà là dâng hiến trọn vẹn bởi tình yêu vô biên dành cho Chúa Cha. Chính nhờ
vâng phục “làm theo ý Đấng đã sai tôi” mà Đức Giêsu trở nên “nguồn ơn cứu độ
cho những ai tùng phục Ngài” (x. Hr 5,8-9).
Mời Bạn: Sự vâng phục đến mức từ bỏ ý riêng để thi hành thánh ý
Chúa, ngay cả khi chúng ta không hiểu nổi kế hoạch của Ngài, đó không phải là
lời nói suông, mà là hành động hiến dâng tất cả cuộc sống, và có khi cả mạng
sống nữa. Đức Ma-ri-a với lời thưa “vâng” kéo dài cả cuộc sống, và thánh cả
Giu-se với cả cuộc đời vâng phục “làm như sứ thần Chúa dạy”, các ngài không chỉ
được hưởng ơn cứu độ mà còn cộng tác cách tuyệt hảo vào công trình cứu độ với Đức
Kitô. Mời bạn noi gương các ngài luôn tìm kiếm và thi hành ý Chúa trong mọi sự
trong cuộc sống mỗi ngày của bạn.
Sống Lời Chúa: Thường xuyên dừng lại một giây để tự hỏi: Trong việc
này, ý Chúa muốn tôi làm gì, và như thế nào.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con biết từ bỏ ý riêng để
sống trọn vẹn tình yêu và vâng phục thánh ý Chúa Cha để đi theo và tham gia với
Chúa trong công trình cứu độ. Amen.