Đấng được Chúa Cha sai đến

 04/04/25      THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 4 MC

Th. I-si-đo-rô, giám mục, tiến sĩ HT,

Ga 7,1-2.10.25-30

 ĐẤNG ĐƯỢC CHÚA CHA SAI ĐẾN

“Tôi đâu có tự mình mà đến. Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật. Các ông, các ông không biết Người. Phần tôi, tôi biết Người, bởi vì tôi từ nơi Người mà đến, và chính Người đã sai tôi.” (Ga 7,28-29)

Hãy nhẫn nại và bao dung với mọi người và trong mọi nghịch cảnh.

Suy niệm: Người Do-thái quá rõ Đức Giêsu chỉ là con bác thợ xuất thân từ Na-da-rét (Mc 6,3; Mt 13,55). Họ không biết, cũng không chấp nhận nguồn gốc siêu phàm của Ngài là Đấng được Chúa Cha sai đến. Họ cho rằng Chúa nói phạm thượng khi Ngài nhận mình là Con Thiên Chúa và thế là họ tìm cách giết Ngài (x. Ga 10,31-33). Quả thật, Chúa Giêsu được Chúa Cha thánh hiến và sai đến thế gian để cứu độ nhân loại. Ngài không tìm cách làm theo ý riêng Ngài, nhưng theo ý Đấng đã sai Ngài. (Ga 5,30). Luôn xác tín và trung thành với căn tính là Con Thiên Chúa, Đức Giêsu đã sẵn sàng hiến thân chịu chết để hoàn thành chương trình cứu độ của Chúa Cha, Đấng đã sai Ngài.

Mời Bạn: Chúa Giêsu đến trần gian trong thân phận phàm nhân, Ngài chấp nhận bị chống đối, thù địch, Ngài “đã phải trải qua nhiều đau khổ” và cả cái chết trên thập giá để vâng phục thánh ý Chúa Cha (x. Dt 5,8). Đi theo Đức Kitô trên con đường Chúa đã đi, bạn không thể tránh khỏi đau khổ do nghịch cảnh, hiểu lầm, v.v… Nhưng Chúa hiểu và yêu thương bạn. Với niềm xác tín, bạn cùng vác thập giá đi theo Chúa, bạn sẽ được chung hưởng hạnh phúc với Ngài.

Sống Lời Chúa: Luôn nhẫn nại và bao dung với mọi người và trong mọi nghịch cảnh.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con biết đón nhận mọi thập giá trong đời với niềm hy vọng được trở nên giống Chúa, hầu khiêm tốn phục vụ tha nhân, yêu thương và quan tâm đến mọi người. Amen.

Lời Chúa Tuần 4 Mùa Chay
Thường niên V-GS C-PS Ngoại lịch