5 phút cho Chúa _ cái nhìn mới theo Đuc Kitô


30/09/08                                                                           THỨ BA TUẦN 26 TN
                                                                                                     Lc 9,51-56
CÁI NHÌN MỚI THEO ĐỨC KITÔ
Thấy vậy, hai môn đệ Người là ông Giacôbê và Gioan nói rằng: “Thưa Thầy, Thầy có khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng nó không?” Nhưng Đức Giêsu quay lại quở mắng các ông. (Lc 9,54-55)
Suy niệm: Hai dân tộc Do Thái và Samari thù ghét nhau sâu sắc. Vì thế, việc nhà nhà Samari cửa đóng then cài không đón tiếp các khách hành hương Do Thái là điều bình thường. Phản ứng của hai cái “đầu nóng” là Giacôbê và Gioan muốn thiêu hủy cả làng để trả thù cũng là chuyện thường tình. Tuy nhiên, Đức Giêsu muốn các môn đệ của mình vượt lên trên cách ứng xử thông thường ấy, để có một cái nhìn hoàn toàn mới. Cái nhìn mới này có thể được tóm tắt qua hai chữ dung: bao dung và khoan dung. Bao dung là mở lòng chấp nhận và tôn trọng những người khác niềm tin, chính kiến, hoặc quan niệm sống. Khoan dung là mở rộng cõi lòng để tha thứ cho người khác khi họ xúc phạm đến mình.
Mời Bạn: Bạn thấy đó, “bá nhân bá tánh,” cái nhìn, suy nghĩ, lối sống của con người không ai giống ai. Sống đời Kitô hữu là tập luyện cho mình có được cái nhìn mới như Đức Giêsu: bao dung và khoan dung. Có được cái nhìn mới này, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy cuộc đời an vui và hạnh phúc hơn nhiều.
Sống Lời Chúa: Để làm theo Lời Chúa dạy, tôi sẽ tập có cái nhìn mới, cái nhìn của Đức Kitô: nhân ái và cảm thông.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa là mẫu gương sống bao dung và khoan dung cho chúng con. Xin biến đổi chúng con theo cái nhìn của Chúa, để trong Chúa con biết trân trọng người khác khi họ khác biệt với chúng con, cũng như biết sẵn sàng tha thứ cho người anh em. Amen.