Một chút suy tư_ thái độ tôn thờ

Thái độ thờ phượng Thiên Chúa
Hình ảnh này đã nhắc nhở ta nhiều điều về thái độ thờ phượng của mỗi mỗi người với Thiên Chúa.
Sưu tầm từ FB của một linh muc  
Khi mọi người đang hiệp dâng thánh lễ, thì người phụ nữ này địu con trên lưng tới tham dự thánh lễ, nhưng vì trễ giờ nên chị đã quỳ bên ngoài cầu nguyện một cách thành kính hồi lâu mới bước vào tham dự thánh lễ..
Hình ảnh này đã gây ấn tượng và gợi lên trong lòng mình nhiều tâm tưởng:
* Đôi khi ta đến tham dự thánh lễ nhưng không ý thức việc chuẩn bị tâm hồn đến gặp Chúa. Đến cũng vội mà đi cũng vội, đôi lúc con bớt trước xén sau, kiểu đi trễ về sớm...
* Ngay cả linh mục như mình đôi khi cũng không dành thời gian tĩnh lặng dọn tâm hồn trước khi dâng thánh lễ.
* Nhớ lại câu nói của thánh nữ Têrexa: "Các linh mục hãy ý thức mỗi khi dâng thánh lễ hãy xem như là thánh lễ cuối cùng của đời mình".
Quả thật, hình ảnh này đã nhắc nhở ta nhiều điều về thái độ thờ phượng của mỗi mỗi người với Thiên Chúa.
Tb. Hình chụp tại Nhà thờ Pleichuet Gia Lai 5.12.2014