Lời Chúa cntn 25a _ giảng lễ thiếu nhi

CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN - NĂM A
 CHỦ ĐỀ: “Hay mắt bạn ganh tị vì tôi nhân lành chăng?”
Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp
I.            NHẬP
“Hay mắt bạn ganh tị vì tôi nhân lành chăng?” Dụ ngôn những người thợ vườn nho, mời gọi chúng ta đi sâu vào lòng nhân hậu bao dung của Thiên Chúa, Đấng cho chúng ta vào ở trong Giáo Hội, và tham dự vào hạnh phúc nước trời.
Xin Chúa cho chúng ta không chỉ biết lo lắng chu toàn bổn phận người Kitô hữu, nhưng còn biết quan tâm và lôi kéo nhiều người được đến cùng gia nghiệp vinh quang Nước Trời.
Êmil Croie là một cậu bé rất ngỗ nghịch. Tuổi thơ của cậu gắn liền với những trận đòn của ông bố nghiêm khắc. Một lần nọ, sau khi theo chúng bạn đi chơi bị ông bố bắt được. Thay vì đưa về nhà để đánh đòn, ông bố lại dẫn cậu vào nhà thờ và đưa đến trước Đức Mẹ và nói: Lạy Mẹ xin hãy nhận lấy thằng bé này. Xin đừng để nó phải treo trên dây vì những tội ác mà nó làm. Sau lần đó, Êmil Croie được ơn Đức Mẹ từng bước biến đổi, rồi đi tu và làm Linh mục. Sau còn được đặt làm Giám mục, đem về cho Chúa và Giáo hội biết bao người thổ dân vùng Bắc Mỹ.
Câu chuyện thêm một lần nữa giúp chúng ta xác tín vào đường lối khoan dung và nhân hậu của Thiên Chúa. Lòng nhân hậu ấy đã từng được diễn tả cách sống động qua lịch sử của dân Israel và Giáo Hội.
Hình 1: Môisen và bụi gai bốc cháy.
* Môisen con ai và đã làm gì bên Ai Cập?
T. Con nuôi công chúa vua Pharaô. Ông đã từng giết một người Ai cập khi đứng lên bênh vực người đồng hương của mình.
* Thiên Chúa xuất hiện ở đâu và kêu gọi Môisen làm gì?
T. Ở trong bụi gai đang bốc cháy, và truyền cho ông đưa dân Chúa ra khỏi đất nô lệ Ai Cập.
* Ông đã thưa lên với Chúa thế nào khi được Ngài kêu gọi?
T. Con là người không biết ăn nói, vì con có tật nói cà lăm.
Hình 2: Ông chủ ra mướn các người thợ làm vườn nho.
* Ông chủ vườn nho hôm nay đi đâu và làm gì?
T. Ông ra chợ và thuê những người đứng ngoài chợ đến làm việc trong vườn nho của ông.
* Cách thức ông thuê họ thế nào?
T. Không kể đến khả năng, giờ giấc, hiệu quả công việc mà chỉ sợ họ phải đói khát, nắng nôi, và lo âu vì thất nghiệp.
* Những người làm giờ đầu phàn nàn gì với ông chủ khi trả cho họ bằng người đến sau?
T. Họ ghen tị vì ông chủ đã trả cho họ bằng với những người đến sau hết vào giờ 11.
* Ông chủ đã trả lời với họ ra sao?
T. Hay mắt bạn ganh tị vì tôi nhân lành chăng!
* Qua dụ ngôn đó, Chúa muốn nói với ta điều gì?
T. Thiên Chúa là người chủ tốt bụng và nhân hậu:
 - Ngài mong muốn cho mọi người đều vào nước trời, bất luận già trẻ lớn bé, sang hèn, quê mùa hay học thức, thánh thiện hay yếu đuối.
 - Điều quan trọng không phải là kẻ đến trước người đến sau, người làm nhiều kẻ làm ít, mà là có biết đáp lại tiếng mời của Chúa hay không.
- Phần thưởng Chúa dành thật lớn lao: đó là cho họ được thông phần vào hạnh phúc nước trời với Chúa.
III.        ÁP DỤNG:
Hình 3: Linh mục rửa tội cho em bé.
* Chúa đã kêu gọi ta đến làm việc trong vườn nho Giáo Hội khi nào?
T. Khi ta lãnh nhận bí tích rửa tội.
* Làm việc trong vườn nho Giáo Hội, ta phải làm gì?
T. Phải làm những việc này:
 - Chu toàn bổn phận thờ phượng kính mến Chúa.
 - Quan tâm chia sẻ, cảm thông và gần gũi với anh chị em trong niềm vui nỗi buồn.
 - Mời gọi những người chưa biết Chúa đến làm việc trong vườn nho của Chúa, để cũng được hưởng hạnh phúc nước trời.
IV.         BÀI CA Ý LỰC SỐNG: Vào làm vườn nho
Chúa là chủ vườn nho. Không kể người sau trước. Ai cũng được làm công. Ai cũng có một đồng.
Chúa rộng lòng yêu thương. Luôn mở đường soi bước. Đưa dẫn người tội lỗi. Về tới quê nước Trời.
Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp