5 phút cho Chúa _ khó nhưng không phải là không thể


15/06/10                                                 THỨ BA TUẦN 11 TN
                                                                         Mt 5,43-48
KHÓ NHƯNG KHÔNG PHẢI
LÀ KHÔNG THỂ
“Còn Thầy, Thầy bảo anh em: Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ ngược đãi anh em.” (Mc 5,44)
Suy niệm: Trong đời sống thường ngày, người ta thường chia tha nhân thành hai hạng người: bạn và thù, và từ đó kéo theo một thái độ: yêu bạn và ghét kẻ thù. Đối với những ai mà chúng ta chấp nhận thì chúng ta yêu thương giúp đỡ, đối với những ai mà chúng ta không thích thì chúng ta xa lánh hoặc tìm cách loại trừ tiêu diệt. Thế nhưng Chúa Giêsu đến, Ngài đã làm một cuộc cách mạng về tương quan giữa người với người bằng lời dạy: “hãy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ anh em.” Hơn nữa, trong đời sống tại thế và Ngài đã nêu gương cho chúng ta. Trên Thánh giá, Ngài cầu xin cùng Thiên Chúa Cha: Lạy Cha xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm.
Mời Bạn: Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta ngay khi chúng ta còn là tội nhân (x. Rm 5,8). Mỗi khi bạn muốn coi người khác như kẻ thù, mỗi khi bạn dự định trả đũa hoặc lên án người khác vì đã xúc phạm đến mình, ước chi bạn kịp thời nhìn lên Chúa Giêsu trên Thánh Giá và nhớ rằng chính bạn đã được thứ tha. Vậy thì tại sao bạn lại không quảng đại và dũng cảm để sẵn sàng tha thứ cho anh em mình? Bạn thấy rất khó khi tha thứ cho người làm hại hay xúc phạm đến mình. Khó nhưng không phải là không thể phải không bạn? Và bạn sẽ cảm nghiệm được niềm vui thiêng liêng lớn lao khi bạn biết tha thứ như Chúa đã tha thứ cho bạn.
Sống Lời Chúa: Mỗi khi có ai lỡ làm phiền lòng bạn, bạn hãy luôn đi bước trước, làm hòa với họ bằng sự tha thứ.
Cầu nguyện: Đọc kinh Lạy Cha một cách sốt sắng.