THỨ BẢY – TUẦN 3 PHỤC SINH
Bài đọc 1
Phêrô… xuống thăm tất cả
các thánh cư ngụ tại Lydda… Ông gặp một người… bị tê bại… Phêrô nói với anh ta:
“Chúa Giêsu Kitô chữa anh khỏi. Anh hãy đứng dậy” (Cv 9,32.34).
Tôi có thể làm gì để minh
chứng tốt hơn cho người khác thấy rằng Chúa Giêsu và Giaó hội là một?
Thiên Chúa không gửi đến
những ngôi thánh đường từ trời. Nhưng từ chính tâm hồn ta, ngôi thánh đường đã
mọc lên.
Bài Tin Mừng _ suy niệm 1
Nhiều môn đệ nghe [Chúa
Giêsu nói về thịt máu Ngài] liền nói: “Lời này chướng tai quá.” Và họ không còn
đi với Ngài nữa (Ga 6,60.66).
Nhiều người trong chúng ta đã chia sẻ bữa tiệc thánh từ thuở nhỏ.
Nhưng nếu thành thực, chúng ta phải nhận là điều này đã không đưa chúng ta đến
gần Chúa Giêsu và đến gần nhau, như chúng ta vẫn hy vọng. Tại sao thế? Có lẽ
bởi vì chúng ta có khuynh hướng xem bữa tiệc thánh chỉ là một bữa ăn, một thời
gian nhận lãnh, mà quên rằng đó cũng là một lễ hy sinh, một thời gian để cho đi
và tha thứ. Nói khác đi, chúng ta sẽ bước đi với Chúa Giêsu trong ánh sáng Phục
Sinh, nếu chúng ta đã sánh bước với Ngài vượt qua chiều thứ sáu Tuần Thánh.
Tôi tin tưởng sánh bước với
Chúa Giêsu vượt qua thứ sáu Tuần Thánh thế nào? Tôi có thể sửa chữa những thiếu
sót của tôi ra sao?
Những gì chúng ta gây
cho người khác sẽ có tác động phản hồi (Edwin Markham).
Bài Tin Mừng _ suy niệm 2
[Sau khi nhiều người
theo Chúa đã từ bỏ Ngài, Chúa Giêsu hỏi nhóm Mười Hai:] “Còn các con, các con
có muốn bỏ đi không?” Simon Phêrô đáp: “Lạy Chúa, chúng con sẽ đi theo ai? Chúa
có lời ban sự sống đời đời. Và chúng con tin và nhận biết rằng Ngài là Đấng
thánh từ Thiên Chúa mà đến” (Ga 6,67-69).
1- Ta yêu con.
2- Ta biết con.
3- Ta hiểu con.
4- Ta tha thứ cho con.
5-
Con có biết Ta không?
Những lời nói của Gary mời gọi tôi tự hỏi:
tôi biết rõ Chúa Giêsu như thế nào? Làm sao tôi có thể hiểu Ngài rõ hơn?
Không biết Kinh thánh là
không biết Chúa Kitô (Thánh Jerom).