Sống đức tin _ khôi phục niềm tin

KHÔI PHỤC NIỀM TIN

betho56.jpgVào một ngày nọ, thình lình một chị bạn đến gặp tôi với dáng bộ thiểu não... Chị cho tôi biết chị mới vừa tự tử, nhưng việc đã không thành!  Tôi sợ bắn tim, hốt hoảng liền hỏi chị “sao vậy” ?  Chị buồn bã trả lời: vì chị nợ người ta quá nhiều, lại không sao có thể trả hết số nợ mà chị đang mắc, nên chỉ có con đường chết mới giải thoát chị khỏi nợ mà thôi!  Tôi xúc động, liền an ủi và động viên chị bằng cách tìm cái gì đó để nâng đỡ chị. 
Rồi ba năm trôi qua … những ý tưởng “bán linh hồn” cho thế giới bên kia để thoát nợ của chị đã tan biến mất; cuộc sống của chị đến nay đã khá lên nhiều nhờ phương châm: “công nợ trả dần”, “cháo húp lồng quanh”, “hố sâu lấp dần” rồi cũng đầy.  

Hiện nay, chị chẳng những hiểu được ý nghĩa và hồng ân cao quý của sự sống mà chính Thiên Chúa đã ban cho chị, mà chị còn là người phụ nữ đảm đang, dấn thân hoạt động, đặc biệt trong công tác là trưởng ban Hội Hiền mẫu.  Ngoài ra, chị còn tham gia rất nhiều công tác từ thiện, bác ái. Chị nói rằng cuộc sống hôm nay của chị luôn là lời tạ ơn Thiên Chúa, nên chị đáp trả lời đó bằng những việc làm cụ thể, là tìm đến và nâng đỡ những ai cần sự giúp đỡ, cũng giống như chị đã được người khác đỡ nâng trong những lúc chị gặp gian nan, cùng khốn.  Chị cũng nói với tôi với tâm tình đầy lòng biết ơn: chính lúc các chủ nợ đua nhau vắt từng giọt máu của tôi và làm khốn thân tôi, thì chính chị lại cho tôi những giọt máu tôi đã đánh mất!

Niềm vui khôn tả tỏa lan trong lòng tôi khi tôi thấy chị ấy thực sự được hạnh phúc. Chị ấy đã khôi phục lại niềm tin!  Tuy nhiên, tôi cũng biết rằng, chị ấy khôi phục lại niềm tin không phải là do tôi, vì tôi chỉ là dụng cụ Thiên Chúa dùng mà thôi.  Nhưng nhờ ơn Chúa, tôi đã nhận ra Chúa Giê-su, Đấng luôn hiện diện trên khuôn mặt của những người đồng loại như tôi; và vì lời của Chúa Giê-su dạy cho các môn đệ của Ngài, cũng là lời Ngài dạy cho chính tôi, là “anh em hãy yêu thương nhau, như chính Thày đã yêu thương anh em”. 

Quả thật, Thiên Chúa là Vua Tình yêu, Ngài giàu lòng quảng đại, lại không ban cho chúng ta gấp bội điều chúng ta đã làm cho anh em mình hay sao?  Xin tôn vinh và chúc tụng Thiên Chúa. Amen.  

Maria Thiên Ân
Lớp Truyền giáo – gx.Đại Lộ