Lời Chúa lễ Thánh Gia năm B - bài giảng cho thiếu nhi

LỄ THÁNH GIA THẤT – NĂM B
Chủ đề: “Hãy đem con trẻ và mẹ người trốn sang Ai cập”
Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp
I.            NHẬP
Nhìn vào hang đá, chúng ta thấy ở đó không chỉ là một gia đình như bao gia đình khác, nhưng còn là một tổ ấm yêu thương, một chiếc nôi thánh thiện nhờ vào việc luôn cầu nguyện, lắng nghe cùng thực thi ý Chúa.
Trước khi bị hành hình vì tội cướp của giết người, một cậu thiếu niên 15 tuổi đã nói với người cha của mình: “Tôi tha cho xã hội, cho quan tòa nhưng không tha cho ông. Vì ông đã không lo lắng cho tôi về đời sống đức tin, đã giáo dục tôi bằng sự nuông chiều, đã dạy dỗ tôi bằng đời sống trác táng”.
Ngày lễ Thánh Gia mời gọi mỗi người ý thức đến bổn phận của mình để biết góp phần đem lại niềm vui và hạnh phúc cho gia đình.
Hình 1: Thiên Chúa Ba Ngôi.
* Thiên Chúa đã tạo dựng gia đình theo khuôn mẫu nào?
Theo khuôn mẫu của tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa.
* Ba ngôi đã làm gì cho chúng ta?
 – Thiên Chúa Cha tạo dựng và quan phòng.
 – Chúa Con đã cứu chuộc.
 – Chúa Thánh Thần đã thánh hóa.
Hình 2: Gia đình của Adong và Evà.
* Thiên Chúa đã nói gì khi tạo dựng con người đầu tiên?
 – Ta hãy dựng nên con người giống hình ảnh của Ta.
* Cùng với việc tạo dựng, Thiên Chúa đã làm gì cho con người?
- Liên kết người nam và người nữ thành một gia đình.
- Cho họ được sinh sản đầy mặt đất.
- Đặt họ làm chủ mọi loài mọi vật.
* Gia đình đó có hạnh phúc không?
- Không, vì họ đã không sống theo điều Chúa truyền dạy.
Hình 3: Chúa Giêsu, Đức Mẹ và thánh Giuse trong hang đá Belem.
* Hôm nay thánh gia đang gặp nguy hiểm nào?
-Vua Hêrôđê đang tìm cách để sát hại hài nhi Giêsu.
* Gia đình thánh gia đã làm gì để bảo vệ hài nhi Giêsu.
- Theo lời sứ thần mách bảo, giữa đêm khuya đã trỗi dậy đem mẹ Ngài và hài nhi trốn sang Ai cập.
III.        ÁP DỤNG:
Hình 4: Gia đình Chúa Giêsu tại Nagiareth.
* Các gia đình học được gì nơi mẫu gương của thánh gia?
- Lắng nghe tiếng Chúa; Quên mình hy sinh; Tận tụy phục vụ; Nêu gương sáng đức tin cho con cái.
* Các gia đình làm gì để bảo vệ con cái khỏi nanh vuốt Hêrôđê?
- Đưa con cái đến với Chúa qua các thánh lễ.
- Thúc giục con cái năng lãnh nhận bí tích, nhất là bí tích hòa giải và thánh thể.
- Tránh cho con cái những cạm bẫy của ma quỉ và các bạn bè xấu.
* Con cái phải có bổn phận nào với cha mẹ?
- Yêu mến, vâng lời, giúp đỡ, cũng như sống ngoan ngoãn.
Châm ngôn sống: “Thiên Chúa suy tôn người cha nơi con cái. Quyền lợi bà mẹ Ngài củng cố trên đoàn con”.
IV.         BÀI CA Ý LỰC SỐNG: Cầu cho cha mẹ (Ns. Phanxicô)
Xin Chúa í a chúc lành, cho đời cha mẹ của con. Công ơn là như núi non, dưỡng nuôi con bao ngày vuông tròn. Mai con lớn lên rồi, ra đi tung cánh trong đời. Và ơn cha mẹ, suốt đời coi nhẹ khổ đau.
Xin cho cha mẹ con thắm mãi tình son, của Chúa Trời. Cho con giữa gia đình luôn sống theo tình người con ngoan.
Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp