THỨ SÁU- SAU LỄ HIỂN LINH
Bài đọc 1
Ai là kẻ thắng được thế
gian, nếu không phải là người tin rằng Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa. (1 Ga 5,5)
Tôi cố gắng mở lòng ra với
Chúa Giêsu ra sao? Tôi có sẵn sàng để Ngài làm những điều kì diệu trong tôi
không?
Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn
liền với cây nho… cũng thế, không có Thày, anh em chẳng làm gì được. (Ga
15,4-5)
Bài Tin Mừng (suy niệm 1)
[Chúa Giêsu] lui vào nơi hoang vắng và cầu
nguyện. (Lc 5,16)
Tôi tin tưởng thế nào vào
nhịp điệu làm việc- cầu nguyện của những cây huệ và của chính Chúa Giêsu? Đâu
là động lực để duy trì nhịp điệu đó?
Những ai muốn biến đổi thế giới, trước hết phải biến đổi chính mình
(Konrad Heiden)
Bài Tin Mừng (suy niệm 2)
Đám đông lũ lượt tuôn
đến để nghe Chúa Giêsu và để được chữa bệnh. Nhưng Ngài lui vào nơi hoang vắng
và cầu nguyện. (Lc 5,16)
Giữa những thành tựu khoa học của mình,
George Washington Carver đã sản xuất được 300 sản phẩm hữu dụng từ hạt đậu
phụng, trong đó có dầu gội đầu và mực. Một ngày nọ, tác giả James Chider hỏi
Carver về bí quyết thành công của anh, Carver trả lời rằng anh thành công được
là nhờ thức dậy vào lúc 4 giờ mỗi sáng. Carver nói tiếp: “Tôi đi vào rừng, trong sự yên tĩnh của buổi sớm mai, tôi lắng nghe
tiếng Chúa và chương trình của Ngài dành cho tôi.” Carver đã bắt chước Chúa
Giêsu trong việc thực hành điều hòa giữa công việc và cầu nguyện.
Một trong những điều khẩn thiết nhất ở Mỹ là khám phá ra sự yên
tĩnh mang tính sáng tạo. (Carl Sandburg)