Bài 18. AN VUI TRONG CHÚA MÀ THÔI
Con được dựng nên vì Ta, và chỉ một mình Ta mới có thể mang đến cho con niềm hạnh phúc hoàn hảo, hạnh phúc thỏa lòng mãn nguyện con đang tìm kiếm.
ĐỨC
KITÔ: Con
ơi, trên
đường
nhân đức, khi con đã
bước đến một
bậc cao khiến
con đi tìm
sự an ủi
và niềm
vui ở nơi
Ta nhiều hơn
ở mọi
cách thế
trần gian, Ta sẽ
cho con được
cận kề
thân mật
và vui hưởng
tình bạn
với Ta như
chưa từng
có. Sự
bình an nội
tâm của
con không còn
bị quấy
phá bởi
chuyện đời thường;
con không còn
bị ràng
buộc với
những gì
con có, cũng
chẳng phàn
nàn về
những gì
con thiếu, mà
đặt
hết đời con vào
tay Ta. Con sẽ phải lòng
Ta, và sẽ
không có
gì chiếm
được
chỗ đứng của
Ta trong đời
con.
2.
Ta
là nguồn mạch
cho sự bình
an đích thực
và niềm
vui vĩnh cửu.
Con hãy giữ tình thân
mật với
Ta trong một đời
bình thường.
Ai để hết
lòng mình vào phúc lợi
trần tục
sẽ không
biết đến sự
bình an đích
thực; niềm
vui của người
ấy chỉ
là tạm
thời và
chóng qua. Chẳng
một ai, chẳng
một điều gì
ở đời này
có thể
làm cho thỏa
được
cái khát
trong lòng con. Con được
dựng nên
vì Ta, và
chỉ một
mình Ta mới
có thể
mang đến
cho con niềm hạnh phúc
hoàn hảo,
hạnh phúc
thỏa lòng
mãn nguyện
con đang tìm
kiếm.
3.
Tình
bạn siêu
nhiên này
đòi con phải
trao hết trái
tim con cho Ta, nói
cách đơn giản
là con hãy
quan tâm đến từng
người và
từng việc
bổn phận
trong đời con cho vừa
phải, không
quan tâm quá
sự cần
thiết, hay để mất
quá nhiều
thời giờ
không đáng
mất vào
đó. Điều
khao khát chính
yếu của
con phải là
dành cho hết
mọi sự
quan tâm và
thời gian con có
được
cho Ta.
4. Nếu trong sự
dâng hiến
của con còn
có ý đề phòng,
nếu trong một
việc gì
con tìm ý
riêng nhiều
hơn ý
muốn của
Ta, là con đang
cản lại
nhiều ơn
đặc
biệt Ta muốn
ban cho con; sự kết hiệp
với Ta sẽ
bất toàn,
và con chưa
sẵn sàng
cho các món
quà cao trọng
hơn. Hãy dâng các việc
con làm trong ngày
cho Ta; đôi lúc con hãy lập
lại và
làm mới
lại ý
định
dâng hiến
của con để ngăn
chặn lòng
con cho khỏi mọi ý
tìm kiếm
tư lợi
thế tục.
Đúng giờ đúng
lúc, khi con chứng
tỏ được tình
thân của
lòng con, con sẽ
lãnh nhận
những ân
sủng trên
cả tuyệt
vời của
Ta.
SUY
TƯ: Bình
an và niềm vui! Ai cũng
suốt đời hết
lòng hết
sức tìm
kiếm cho được hai chữ
ấy; dù
làm bất
cứ điều gì,
ai cũng làm
để
có được một
chút bình
an và niềm
vui. Mọi tạo
vật chỉ
là một
tia phản chiếu
từ Thiên
Chúa nên
chúng chỉ
có thể
mang lại cho tôi một
phần nhỏ
sự bình
an và niềm
vui hoàn hảo
như lòng
tôi khao khát.
Chỉ nơi
Thiên Chúa
tôi mới
tìm được hạnh
phúc hoàn
hảo cho lòng
tôi được nghỉ
yên mà
thôi. Bất
kể có
khó nhọc
vất vả
đến
đâu khi trao phó
đời
mình cho Ý
Chúa, tôi
không bao giờ
được
quên rằng đó
là cái
giá rất
hời cho một
phần thưởng
vô cùng
tuyệt hảo.
Khi tôi dâng mình cho Chúa không một
chút tính
toán, Chúa
sẽ trao chính
Ngài cho tôi,
đầy
tràn, trọn
vẹn, đến nỗi
tôi chẳng
còn đòi
hỏi, chẳng
còn thèm
muốn điều gì
khác nữa.
CẦU NGUYỆN:
Ôi Thiên Chúa của con, có
lúc con thấy kẻ này
hấp dẫn,
có lúc
lại là
kẻ khác;
nay con để
ý đến vật
này, mai lại
là vật
khác. Thế
nhưng điều thực
sự thu hút
con là một
tia phản chiếu
vẻ đẹp và
lòng nhân
hậu vô
biên của
Chúa từ
những con người
và sự
vật đó;
chính Chúa
là Đấng con tìm
kiếm mà
không nhận
ra. Vì các vật thụ tạo
không hoàn
hảo thì
làm sao có
thể mang đến cho con niềm
hạnh phúc
trọn vẹn,
cho thỏa lòng
ao ước. Lòng khát khao hạnh
phúc hoàn
hảo nằm
sẵn trong lòng
con, con không thể tiêu
diệt lòng
khao khát đó
đi mà
không tiêu
diệt chính
mình; vì
thế, con mới
xin Chúa ban cho con sự
khôn ngoan để mỗi
ngày con một
đến
gần Chúa
hơn bởi
một đời sống
quy củ, có
trật tự.
Xin cho con tìm thấy
sự bình
an đích thực
trong việc chu toàn
thánh ý Chúa. Xin đổ
tràn tâm
hồn con niềm
vui biết mình
sở hữu
được
Chúa, tay cầm
tay, lòng kề
lòng, trong mọi
suy nghĩ và
mọi việc
làm của
con. Amen.
