Bài 6. ĐỂ
LÀM MÔN ĐỆ ĐỨC KITÔ
Này con, nếu con muốn là môn đệ đích thực của Ta, con hãy làm chủ cho được lòng ích kỷ mù quáng của con.
ĐỨC
KITÔ: Này con, nếu con muốn là môn đệ đích thực của Ta, con hãy làm chủ cho được lòng ích kỷ mù quáng của con. Nhiều người chẳng hề được vui hưởng tình bạn và tình yêu của Ta vì họ đâu có thực lòng cố gắng đến gặp Ta; họ quá lưu tâm đến bao thèm khát phi lý và ham muốn phàm nhân mù tối trong lòng họ.
2. Bản tính phàm tục phi lý trong lòng con đòi hỏi nhiều hơn những gì cần thiết. Để làm chủ được chính mình, con hãy rũ cho sạch bao thèm muốn không cần thiết; hãy tập sống với ít nhu cầu hơn, thì con mới dành được nhiều thời gian hơn cho Ta.
3. Càng nhượng bộ cho những thèm khát của con người, con càng lãng quên Ta. Bí quyết cho đời sống kết hiệp với Ta nằm ở sự lìa bỏ mọi sự ở đời này càng nhiều càng tốt.
4. Hãy quay
lưng với hết những gì có nguy cơ đứng chắn giữa con và Ta. Đúng thế, con hãy sẵn sàng buông bỏ một ai hay một điều gì không giúp con nên người tốt hơn. Cuộc đời trần thế của con ngắn ngủi lắm; đừng lãng phí.
5. Chỉ cần con cố gắng, Ta sẽ giúp con vượt lên trên bao phiền nhiễu trần thế. Ơn Ta ban sẽ giúp con thấu hiểu sâu xa về trái tim cao thượng, về lòng nhân hậu và tình yêu của Ta; sự thấu hiểu đó cũng sẽ chan chứa đổ vào lòng con một tình yêu cao cả hơn cùng với sự bình an thiên đường. Con sẽ tập yêu thích Ý của Ta hơn ý con, và rồi thế giới này sẽ chẳng còn gì là hết sức quan trọng đối với con nữa.
SUY TƯ: Bài học ngắn này chứa đựng bí quyết của sự thánh thiện và bình an tuyệt vời. Nếu tôi chưa có được sự bình an của Đức Kitô, đó là vì tôi chưa dám tuân theo giáo huấn của Ngài. Tôi phải để cho lời Chúa dẫn dắt tôi trong mọi sinh hoạt hàng ngày. Hết mọi tâm trạng, cảm xúc, và thèm muốn đều hữu ích cho tôi miễn là tôi quản trị và điều khiển được chúng đúng theo huấn lệnh của Chúa Giêsu. Sao tôi uổng phí thời giờ quý giá cho những điều không cần thiết, những điều chẳng giúp cho đời tôi nên tốt hơn? Khi bước lên cao hơn trên con đường nên thánh, tôi sẽ nhìn ra sự khờ dại của nhiều điều hiện nay đang có sức lấn lướt và cuốn hút lòng tôi.
CẦU NGUYỆN:
Giêsu, Ánh
Sáng Của Thế Giới, xin Chúa là ánh sáng cho tâm hồn con, để con không bao giờ lạc bước vào bóng tối của bao thèm khát trần tục và sự dối lòng mù quáng nữa; xin cho con có đủ can đảm lìa bỏ bất cứ một ai hay một điều gì đưa con lìa xa Chúa trong dòng đời. Con muốn ưu tiên để ý đến điều Chúa muốn hơn là làm theo các ham muốn tự nhiên trong lòng con; Chúa mới biết đâu là điều tốt cho con. Con muốn lúc nào cũng tuân theo sự khôn ngoan của Chúa trong mọi việc con làm. Con nài xin Chúa ban cho con
sức mạnh để tuân theo Ý Chúa cho dù có phải bước vào nơi con không thích hay sợ hãi. Ôi Giêsu, xin Chúa là ánh
sáng và sức mạnh cho con. Amen.
