CHIA SẺ LỜI CHÚA
CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG NĂM A
Năm A _ mùa vọng tuần 1
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo
Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các
môn đệ rằng: “Trong thời ông Nôê xảy ra thế nào, thì lúc Con Người đến cũng như
vậy. Trong những ngày trước nạn hồng thủy, người ta ăn uống, cưới vợ gả chồng,
mãi đến ngày ông Nôê vào tàu. Họ không hề hay biết, cho đến khi nạn hồng thủy
ập đến và cuốn đi tất cả. Khi Con Người đến cũng sẽ xảy ra như vậy.
Bấy giờ sẽ có hai người đàn ông
đang ở ngoài đồng: một người được đem đi, một người bị bỏ lại. Hai người đàn bà
đang xay bột: một người được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Vậy anh em hãy
tỉnh thức, vì anh em không biết giờ nào Chúa của anh em sẽ đến.
Anh em hãy biết điều này: nếu chủ
nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông sẽ canh phòng, không để nó khoét vách nhà
mình. Vậy anh em cũng hãy sẵn sàng, vì lúc anh em không ngờ, Con Người sẽ đến.”
Đó là lời Chúa.
Anh chị em thân mến,
Lời Chúa hôm nay, cũng là tinh thần của cả mùa
Vọng, được gói lại trong một lời mời gọi rất rõ: “Hãy tỉnh thức.” Tỉnh
thức không chỉ là chờ một biến cố bên ngoài, mà là thức tỉnh để biết mình là
ai.
Cha Anthony De Mello kể câu chuyện về một con
đại bàng lớn lên giữa đàn gà. Nó sống như gà, nghĩ mình là gà, cho đến khi được
nhắc rằng nó sinh ra để bay cao. Câu chuyện ấy cũng nói về chúng ta. Chúa Giêsu
đến trần gian không chỉ để cứu độ, mà còn để nói cho chúng ta biết: chúng ta
là con cái Thiên Chúa, không phải những con người sống tầm thường, thấp bé,
cúi mặt bới đất, nhưng được mời gọi hướng về trời cao, về sự thật và tình yêu.
Vì thế, Bài đọc I mời gọi chúng ta bước theo
đường lối của Chúa. Bài đọc II, thánh Phaolô nói rõ: “Hãy mặc lấy Chúa Giêsu
Kitô”, nghĩa là sống đúng căn tính của người con của Thiên Chúa: sống ngay
thẳng, sống yêu thương. Tin Mừng nhắc nhở: “Hãy sẵn sàng”. Sẵn sàng không
phải vì sợ hãi, mà là để đừng đánh mất chính mình.
Chỉ cần một chút buông lỏng trong sự thật hoặc
trong tình yêu, ta đã không sống cho xứng với phẩm giá làm con Chúa. Mùa Vọng
nhắc ta rằng đời này trôi qua rất nhanh, và điều còn lại sau cùng không phải là
thành công hay thất bại trong chiều chuyện thế tục, mà là: ta đã sống như
con của Thiên Chúa hay chưa.
Chúng ta mong đợi Chúa, và Chúa cũng mong đợi
chúng ta lớn lên trong sự thật và tình yêu.
👉 Gợi
ý sống đạo:
Trong mùa Vọng này, mỗi
ngày hãy tự hỏi mình một câu rất đơn sơ: Hôm nay tôi đã sống trung thực hơn
chưa? Tôi đã sống yêu thương hơn chưa? Chỉ cần hỏi mình như thế, là chúng
ta đang tỉnh thức và tiến từng bước về với Chúa.
Anh chị em thân mến,
“Hãy tỉnh thức” là lời mời gọi đầu tiên của
Chúa khi chúng ta bước vào một năm phụng vụ mới. Tỉnh thức không chỉ là mở mắt,
mà là đánh thức tâm hồn, vì đời sống thiêng liêng rất dễ bị ru ngủ mà ta
không hay biết.
Có một dụ ngôn kể rằng quỷ dữ nhiều thủ đoạn sẽ
không cám dỗ người ta chối bỏ Thiên Chúa hay đời sau, mà chỉ cần gieo vào lòng
con người một suy nghĩ rất nhỏ: “Từ từ đã.”
Từ từ rồi sẽ sống tốt.
Từ từ rồi sẽ bỏ tội.
Từ từ rồi sẽ hoán cải.
Nhưng trong tình yêu, không có “từ từ đã” mà chỉ
có: bây giờ tôi có sống thật không? tôi có yêu thương không?
Thực tế cuộc sống cho thấy sự sống rất mong
manh. Bao người hôm qua còn bình an, hôm nay đã không còn. Cái chết không chỉ
đến đột ngột, mà còn đến một cách âm thầm, khi con người xa Chúa từng
chút một mà không nhận ra.
Vì thế, thánh Phaolô nhắc nhở: “Đã đến lúc
anh em phải tỉnh dậy… hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô.”
Mặc lấy Chúa Kitô nghĩa là sống theo chính căn
tính của Ngài:
– Chúa là Sự Thật → người môn đệ phải
sống trung thực.
– Chúa là Tình Yêu → người môn đệ phải
biết tha thứ.
Chỉ cần một lần gian dối, sự thật sụp đổ.
Chỉ cần loại trừ một người, tình yêu không còn
trọn vẹn.
Mùa Vọng không phải là thời gian để sợ hãi,
nhưng để sống cho đúng: đúng căn tính làm con Thiên Chúa, trong sự thật
và tình yêu, ngay hôm nay.
👉 Gợi
ý sống đạo:
Trong tuần này, mỗi tối
hãy dành một phút xét mình với hai câu hỏi đơn sơ: Hôm nay tôi có sống thật
hơn không? Tôi có yêu thương và tha thứ hơn không? Nếu có, tôi đang tỉnh
thức và bước đúng đường về với Chúa.
Các con thiếu nhi thân mến,
Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với
chúng ta: “Các con hãy tỉnh thức, vì không biết ngày nào Chúa sẽ đến.”
Tỉnh thức không phải là không ngủ, nhưng là sống
ngoan, sống tốt và luôn sẵn sàng gặp Chúa.
Cha muốn kể cho các con nghe một câu chuyện có
thật.
Năm 1989, tại nước Armenia xảy ra một trận
động đất rất lớn. Một ngôi trường bị sập hoàn toàn. Ai cũng nghĩ các em học
sinh bên trong đều đã chết. Nhưng có một người cha không tin như thế. Ông nhớ
rõ lớp học của con mình nẳm ở đâu, nên đến đúng chỗ đó và bắt đầu đào.
Người ta can ngăn ông, bảo rằng vô ích thôi.
Nhưng ông vẫn đào, đào suốt 38 giờ liền, không ngủ, không nghỉ, thỉnh thoảng
lại gọi tên con.
Và rồi ông nghe thấy tiếng con mình gọi: “Bố
ơi! Con ở đây!”
Cậu bé nói với bố rằng: “Con đã nói với các
bạn: bố nhất định sẽ đến cứu chúng ta.”
Nhờ tình yêu và niềm hy vọng của người
cha, 14 em học sinh đã được cứu sống.
Các con thân mến,
Mùa Vọng là thời gian Chúa chờ đợi chúng ta
trở về trong tình yêu.
👉 Gợi
ý sống đạo cho tuần này:
Mỗi ngày, các con hãy kêu
một tiếng nhỏ gọi lên Chúa:
– đọc một kinh ngắn trước
khi ngủ,
– xin lỗi khi làm một điều
sai,
– hoặc chia sẻ một chút
tiền, giúp người khác một việc nhỏ.
Làm được như thế là các
con đang tỉnh thức và mong chờ Chúa trong tình yêu.
Xin Chúa Giêsu giúp các
con sống Mùa Vọng thật ngoan, thật đẹp, và luôn ở gần Chúa mỗi ngày.
Các bạn trẻ thân mến,
Hôm nay, chúng ta bắt đầu một năm phụng vụ
mới. Mùa Vọng là mùa hy vọng – không chỉ là ta chờ Chúa, mà còn là Chúa
đang chờ chúng ta.
Tại Hoa Kỳ, một chàng thanh niên 19 tuổi tên
Tyrell bị kết án tù vì trộm cắp. Trong suốt phiên tòa, cậu cứ nhìn vào chiếc
ghế trống, nơi cậu mong mẹ mình sẽ ngồi. Mẹ đã hứa sẽ đến, nhưng bà không đến kịp.
Bà qua đời vì kiệt sức khi cố gắng làm việc để lo cho con.
Khi biết chuyện người mẹ đã qua đời, Tyrell
suy sụp hoàn toàn, chỉ biết lặp đi lặp lại: “Lỗi của con… chính con đã giết
mẹ.”
Rồi thật bất ngờ, vị thẩm phán đã đến tận
phòng giam, ngồi xuống cạnh cậu và nói: “Mẹ con không hy sinh để con chết
đi, nhưng để con được sống. Cuộc đời con chưa kết thúc.” Và ông hứa sẽ đồng
hành, giúp cậu làm lại cuộc đời nếu cậu chịu thay đổi.
Và Tyrell đã thật sự đứng lên. Cậu sống kỷ
luật, học hành chăm chỉ và còn giúp các bạn tù khác học tập. Một người trẻ đã sống
lại, vì có người tin vào mình.
Các bạn trẻ thân mến,
Đó chính là ý nghĩa Mùa Vọng. Chúa không tuyệt
vọng về chúng ta. Dù ta yếu đuối, lạc lối, Người vẫn chờ đợi và sẵn sàng trả
giá để ta được sống. Chỉ cần nhìn lên thập giá, ta hiểu: Chúa sẵn sàng làm
tất cả để cho ta được sống.
Vì thế, ta không được phép tuyệt vọng. Tuyệt
vọng là phụ lòng Chúa. Mùa Vọng mời gọi ta chọn lựa dứt khoát, sống
nghiêm túc với đức tin, không hâm hẩm, nửa vời.
👉 Gợi
ý sống đạo cho tuần này:
Mỗi bạn hãy chọn một
việc cụ thể để sống Mùa Vọng:
– đi lễ trọn vẹn và ý
thức,
– hoặc dấn thân vào một
việc bác ái nhỏ,
– hoặc
quyết tâm bỏ một thói quen xấu đang kéo mình xuống.
Một chọn lựa rõ ràng hôm
nay có thể mở ra một con đường mới cho cả cuộc đời.
Xin Chúa đồng hành, nâng
đỡ và giúp chúng ta bước vào năm mới với một trái tim mới.
