TU ĐỨC_ trời đất đầy vinh quang Chúa

CHÚA TRONG CÔNG VIỆC CỦA NGÀI
28.      Trời đất đầy vinh quang Chúa
Chúng ta không bao giờ đo lường được sự cao cả và toàn mỹ của Chúa khi chúng ta còn sống bởi vì Ngài là vô tận. Chúng ta chỉ có một khái niệm mong manh và cố nâng tâm hồn lên trên đó.
Lấy những cái quanh mình, tất cả những gì thích thú, hùng mạnh, trong trắng, tinh xảo, vinh quang. Hãy nhìn và vẻ đẹp đó làm mình ngây ngất. Nhưng vẻ đẹp đó chỉ là bóng mờ của vẻ đẹp của Ngài.
Dưới ánh sáng của chân lý nầy, vẻ đẹp đài các của một đóa hoa, hay bầu trời rực rỡ không phải nói với chúng ta bằng một ý nghĩa mới sao? Trước đây chúng ta chiêm ngưỡng chúng vì chúng. Giờ đây chúng ta tôn trọng chúng vì chúng gợi ý đến vẻ đẹp của Ngài.
Frank Duff  (Ôn Quý Nương dịch)