Một chút suy tư _ yêu kẻ thù

HÃY YÊU KẺ THÙ
Trong trận chiến tranh cách mạng Hoa kỳ, tại Pensylvania, mục sư Peter Miller được cộng đồng ái mộ rất nhiều. Thế nhưng ông lại bị một người ở gần nhà thờ oán ghét và nhục mạ nhiều lần. Anh ta là người phản quốc nên bị tòa án Philadelphia kết án tử hình. Nghe tin ấy mục sư Miller vội vàng đi bộ tìm đại tướng George Washington xin ân xá cho anh ta.
Đại tướng cương quyết: “Tôi tiếc không thể thỏa đáp thỉnh nguyện của mục sư mà tha bổng cho người bạn thân của mục sư.”
“Đại tướng bảo anh ta là bạn thân của tôi à? Đó là một kẻ thù ghét tôi thậm tệ nhất trên đời nầy?”, mục sư phản đối.
“Sao? Mục sư phải lội bộ cả 60 dặm để xin ân xá cho một kẻ thù? Thế thì đây là một chuyện khác, tôi vì mục sư mà ân xá cho phạm nhân”, Washington cảm động nói.
Cầm tờ giấy ân xá tướng Washington vừa ký, mục sư Miller tức tốc cuốc bộ 15 dặm để đến pháp trường. Thoạt trông thấy mục sư, tên tử tội bảo: “Kìa, Peter Miller đã lội bộ từ Ephrata đến đây, khoái chí chứng kiến cảnh ta bị xử treo để trả thù ta!”
Anh ta dứt lời, thì mục sư Miller cũng vừa vạch được đám đông tới nơi, trao tờ ân xá của đại tướng Washington tận tay cho anh.
Mọi quyết định của tôi đều nhắm đến một điều thiện hảo. Có điều tưởng là tốt mà lại xấu, tưởng là dở mà lại hay. Có những điều tốt cho tôi mà lại xấu cho người khác; và ngược lại, cũng có những điều là tốt cho người khác mà lại xấu cho tôi. Có một điều gì là tốt luôn luôn là tốt, trong mọi hoàn cảnh và cho mọi người không, để tôi biết mà làm?
Khi tôi “yêu thương người khác như chính mình”, đặc biệt là trong tình yêu tha thứ, thì mọi sự đều nên tốt cho người khác và cả cho tôi. Ngược lại, ước muốn trả thù làm cho tất cả đều nên xấu cho cả người muốn trả thù lẫn người bị trả thù.
Tất cả lề luật của Chúa cũng không dạy tôi làm một điều gì cao cả hơn là yêu người khác như chính mình:
"Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. 
"Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.” (Mt 5,43-48)
Lm. HK