Th. Têrêxa Bênêđita Mt 17,22-27
KHÔNG PHỤC SINH, NIỀM TIN RA VÔ ÍCH
Đức Giêsu nói với họ: “Con Người sắp bị nộp trong tay người đời, và họ sẽ giết Ngài và ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại.” (Mt 17,22-23)
Mời Bạn: Hãy có một tâm tình xác tín vào Chúa Giêsu hằng sống để củng cố niềm Tin của mình!
Chia sẻ: Tại sao có thể nói rằng mầu nhiệm phục sinh là cốt lõi của niềm tin Kitô giáo?
Sống Lời Chúa: Mỗi ngày khi thức dậy, tôi quyết tâm xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho tôi sống xứng đáng ngày hôm nay, giúp tôi bước theo Chúa Giêsu trên con đường đến với Chúa Cha, Đấng đã yêu thương tôi.
Cầu nguyện: Lạy Cha, xin cho ánh sáng phục sinh của Con Cha luôn chiếu sáng cuộc sống hằng ngày của con, chi phối cái nhìn về cuộc đời và lối sống, hướng dẫn mọi cung cách hành xử của con. Lạy Cha, con phó dâng linh hồn con trong tay Cha! Amen.