Thi ca _ con đường nhỏ


CON ĐƯỜNG NHỎ
Thiên đàng em tưởng rất xa
Theo đường chị đã… hóa ra lại gần
Nhà Quê
Con đường nho nhỏ xinh xinh
Con đường nên thánh bằng tình yêu thôi
Tê rê sa nhỏ, chị ơi
Là bông hoa lạ giữa nơi gian trần
Mọc lên từ đất âm thầm
Mà sao rực rỡ sắc màu hiến dâng
Nở trong bốn bức tường câm
Mà hương thơm tỏa ngát bay cho đời
Ngài yêu chị đã lâu rồi
Đáp tình, chị đã một đời hiến dâng
Dâng Ngài cho hết tuổi xuân
Chín năm tu đức gian truân nhà dòng
Hai mươi lẻ bốn năm trời
Thành vòng hoa đủ một đời trần gian
Đời dâng hiến lắm gian nan
Mà sao chị bước bình an nhẹ nhàng
Bằng niềm tin tưởng vững vàng
Tay Ngài nâng đỡ dẫn vào tình yêu
Lời cầu nguyện sáng, trưa, chiều
Chu toàn bổn phận với nhiều hy sinh
Đớn đau thân xác một mình
Âm thầm đón nhận thị phi hiểu lầm
Tê rê sa giữa gian trần
Chị như một đóa hoa hồng đẹp tươi
Như họa sỹ vẽ cho đời
Con đường nho nhỏ vui tươi nhẹ nhàng
Đường nên thánh thật dễ dàng
Gọi mời những tấm lòng vàng vị tha 
Thiên đàng em tưởng rất xa
Theo đường chị đã… hóa ra lại gần
Hoa dương thế nở âm thầm
Mà nay chị đã thiên đàng tỏa hương.
Lễ kính thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu
Tháng 10/2015
Nhà Quê