Lời Chúa cntn 18a _ giảng lễ thiếu nhi

Giảng lễ Thiếu Nhi
CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN NĂM A
“Ai đến với Ta sẽ không hề đói. Ai tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ.”
Lm Giuse Vũ Đức Hiệp
I. NHẬP:
“Ai đến với Ta sẽ không hề đói – Và ai tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ.”
Trong biển yêu thương của Thiên Chúa, Ngài luôn cho ta được no thoả trong tiệc Thánh Thể mỗi ngày.
Xin cho các em thiếu nhi noi gương những người Do Thái hôm nay, biết từ bỏ mọi bận tâm, dứt mình ra khỏi mọi lo lắng của đời thường để tìm đến cùng Chúa, và để được Chúa yêu thương cùng nuôi dưỡng bằng Mình Máu Thánh Ngài.
Kể lại câu chuyện về Êlia trên đường về núi Horeb. Trong lúc mệt mỏi và đói khát, ông đã xin Chúa cất ông đi. Thế nhưng cả hai lần, Chúa sai thiên thần mang nước và bánh đến cho ông ăn. Chính nhờ bánh và nước ấy mà ông có thể về đến núi của Chúa.
Hình 1: Giavê Thiên Chúa nuôi dân Israel bằng manna và chim cút.
* Ai đã đưa dân Chúa vào sa mạc?
T. Chính là Thiên Chúa, qua trung gian của ông Môisê.
* Giữa sa mạc nắng cháy, Chúa đã làm gì để nuôi dân Ngài?
T. Ngài đã ban cho họ manna và chim cút.
* Dân Chúa ăn bánh và có được sống mãi không?
T. Dân chúng ăn bánh mà vẫn phải chết.
Hình 2: Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều nuôi dân chúng.
* Chúa Giêsu đã có thái độ nào trước đám đông theo Ngài?
T. Ngài chạnh lòng thương họ vì bơ vơ và đói khát
* Để cho dân chúng khỏi đói khát, Chúa Giêsu đã làm gì?
T. Bằng năm chiếc bánh và hai con cá, Ngài làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi họ.
* Phép lạ của Chúa tiên báo điều gì?
T. Ngài sẽ lập Bí Tích Thánh Thể sau này.
Hình 3: Chúa Giêsu lập Bí Tích Thánh Thể trong bữa tiệc ly.
* Yêu thương nhân loại Chúa đã làm gì để cứu vớt họ?
T. Ngài hiến thân chịu chết cho họ trên thập giá.
* Để nuôi chúng ta trên đường về Nước Trời, Chúa đã làm gì?
T. Ngài lập ra Bí Tích Thánh Thể.
* Trong Bí Tích Thánh Thể, Chúa ban gì cho chúng ta?
T. Ngài trao ban cho chúng ta thịt Ngài làm của ăn và máu Ngài làm của uống.
III. ÁP DỤNG:
Hình 4: Linh mục cử hành Thánh Lễ.
* Trong Thánh Lễ, chúng ta được Chúa nuôi bằng gì?
T. Bằng bàn tiệc Lời Chúa và bàn tiệc Thánh Thể.
* Để xứng đáng đón rước Chúa Giêsu em phải làm gì?
T. Sạch tội trọng, giữ chay một giờ, giữ sự nghiêm trang và có ý ngay lành.
* Có Chúa ngự vào tâm hồn, chúng ta có bổn phận nào?
a/ Quyết tâm xa lánh tội lỗi.
b/ Chuyên chăm tham dự thánh lễ và rước lễ.
c/ Chia sẻ và giúp đỡ những bạn gặp hoàn cảnh khó khăn, túng thiếu.
IV. BÀI CA Ý LỰC SỐNG: Có Thánh Thể
Có Thánh Thể đời em hết đơn côi.
Có Thánh Thể đời không còn u tối.
Có Thánh Thể đời em sẽ nở tươi.
Có Thánh Thể đường dẫn lên quê trời.
Lm Giuse Vũ Đức Hiệp