Suy niệm hạnh thánh _ 10/5

Thánh IVO KERMARTIN
(1253-1303)
Lm. Phêrô Nguyễn Ngọc Mỹ
Lược sử
Chúng ta ít khi thấy vị thánh nào là quan tòa, nhưng Thánh Ivo, biệt danh là "trạng sư của người nghèo" có cả hai đặc tính này.
Thánh Ivo sinh ở Kermartin gần Tréguier, Brittany, là con của một huân tước người Anh. Khi 14 tuổi, ngài được sang Balê trong 10 năm để hoàn tất các môn triết học, thần học và giáo luật. Sau đó ngài sang Orléans để học luật dân sự. Trong lúc theo học, ngài đã ăn chay và dự lễ hàng ngày cũng như thăm viếng kẻ bệnh tật. Sau khi trở về Brittany, ngài được bổ nhiệm làm chánh án tòa giáo hội đồng thời ngài cũng là một thành viên của dòng Ba Phanxicô.
Tuy là một người có đầy đủ phương tiện tài chánh, nhưng đời sống cá nhân của ngài thật khắc khổ: ăn chay, mặc áo nhặm, và thức ăn rất tầm thường.
Năm 1284, ngài được thụ phong linh mục trong Giáo Phận Tréquier. Năm 1287, ngài từ bỏ công việc luật sư để dành trọn thời giờ cho giáo dân trong các giáo xứ ngài phục vụ. Các bài giảng của ngài thật rõ ràng và đơn giản. Ngài thường được mời để xử kiện, và giáo dân thường nói về ngài như "một trạng sư thành thật."
Cha Ivo được phong thánh năm 1347.
Suy niệm 1: Thánh
Chúng ta ít khi thấy vị thánh nào là quan tòa, nhưng Thánh Ivo, biệt danh là "trạng sư của người nghèo" có cả hai đặc tính này.
Cha Ivo được phong thánh năm 1347. Đây là một hệ lụy tất yếu của một nếp sống lành thánh. Thật vậy trong lúc theo học, ngài đã ăn chay và dự lễ hàng ngày cũng như thăm viếng kẻ bệnh tật.
Tuy là người có đầy đủ phương tiện tài chánh, nhưng đời sống cá nhân của ngài thật khắc khổ: ăn chay, mặc áo nhặm, và thức ăn rất tầm thường. Thậm chí có lần ngài để cho người ăn xin ngủ ở trên giường, trong khi ngài ngủ dưới đất. Sự khắc khổ của ngài ngày càng nghiêm nhặt theo thời gian.
* Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con ý thức rằng ai cũng có thể nên thánh miễn là quyết tâm sống thánh hằng ngày.
Suy niệm 2: Nghề nghiệp
Chúng ta ít khi thấy vị thánh nào là quan tòa, nhưng Thánh Ivo, biệt danh là "trạng sư của người nghèo" có cả hai đặc tính này.
Việc tình nguyện biện hộ không công cho người nghèo giúp ngài có biệt danh "Trạng Sư của Người Nghèo." Thêm vào đó, ngài thường giúp đỡ họ về tiền án phí cũng như thăm viếng họ trong tù. Ngài còn cố hòa giải giữa đôi bên trước khi đưa ra tòa để đỡ tốn kém cho họ tiền án phí.
Nếu Thánh Ivo là Trạng Sư của người nghèo xét về mặt trần thế với các sinh hoạt đời thường trước tòa án dân sự, thì Đức Maria lại nổi danh là Trạng Sư cho mọi người xét về mặt thiêng liêng trước tòa Thiên Chúa, đúng như lời xưng tụng các tín hữu thường tôn vinh Mẹ trong kinh cầu Đức Bà.
* Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lời cảm tạ tri ân Chúa đã ban cho chúng con có Đức Maria Mẹ Chúa làm Trạng Sư cho chúng con.
Suy niệm 3: Nghèo khó
Chúng ta ít khi thấy vị thánh nào là quan tòa, nhưng Thánh Ivo, biệt danh là "trạng sư của người nghèo" có cả hai đặc tính này.
Với tư cách là trạng sư, chẳng những ngài biện hộ không công, mà còn thường giúp đỡ họ về tiền án phí cũng như thăm viếng họ trong tù, cũng như còn cố hòa giải giữa đôi bên trước khi đưa ra tòa để đỡ tốn kém cho họ tiền án phí. Ngoài ra ngài xây nhà thương, chăm sóc người bệnh, và chia sẻ tài sản cho người nghèo. Có lần ngài để cho người ăn xin ngủ trên giường, trong khi ngài ngủ dưới đất.
Với người nghèo là thế còn với chính bản thân, ngài cũng sống cách khó nghèo, qua việc ngài sống đời khắc khổ ngày càng nghiêm nhặt theo thời gian. Thật thế dù có đầy đủ phương tiện tài chánh, nhưng đời sống cá nhân của ngài thật khắc khổ: ăn chay, mặc áo nhặm, và thức ăn rất tầm thường.
* Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con chẳng những sống nghèo, mà còn quan tâm giúp đỡ người nghèo nữa.
Suy niệm 4: Khắc khổ
Đời sống cá nhân của Thánh Ivo thật khắc khổ.
Để dễ tiến bước trên đường trọn lành, không thể không tu luyện bằng khổ chế. Vì thế ngay khi còn bé ở lứa tuổi 14, ngài được sang Balê trong 10 năm để hoàn tất các môn triết học, thần học và giáo luật. Sau đó ngài sang Orléans để học luật dân sự. Trong lúc theo học, ngài hằng ăn chay.
Khi ra trường sau ngày tốt nghiệp, với công ăn việc làm, dù có đầy đủ phương tiện tài chánh, nhưng ngài vẫn tiếp tục sống khắc khổ: ăn chay, mặc áo nhặm, và thức ăn rất tầm thường. Thậm chí có lần ngài vui lòng ngủ dưới đất, để nhường chỗ cho người ăn xin ngủ trên giường.
* Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con biết hỗ trợ đời sống cầu nguyện bằng việc khổ chế, để đứng vững được trước các chước cám dỗ của ma quỷ (Mt 17,21).
Suy niệm 5: Công việc
Năm 1287, Cha Ivo từ bỏ công việc luật sư để dành trọn thời giờ cho giáo dân trong các giáo xứ ngài phục vụ.
Thật đúng như Thượng Hội Đồng Giám Mục 1971, Công Bằng Trong Thế Giới, 1 đã ghi nhận: "Chúng ta phải chuẩn bị để lãnh nhận các nhiệm vụ và chức năng mới trong mọi lãnh vực của sinh hoạt loài người, và nhất là trong lãnh vực xã hội quốc tế, nếu muốn thể hiện sự công bằng đích thực...
Chúng ta không thể quên được con số ngày càng gia tăng của những người thường bị gia đình và xã hội bỏ rơi: người già, trẻ cô nhi, người đau yếu và tất cả những người bị xã hội bạc đãi".
* Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con đáp lại lời mời gọi của Thượng Hội Đồng Giám Mục và theo gương Thánh Ivo để thực thi đúng chức năng của mình.
Suy niệm 6: Thành thật
Giáo dân thường nói về Cha Ivo như "một trạng sư thành thật".
Biệt danh giáo dân dùng để tôn vinh Cha Ivo thật  xứng hợp vì lối sống rất thành thật của ngài vốn được biểu lộ qua sự việc: Mặc dù việc hối lộ là một thói quen được chấp nhận thời bấy giờ, nhưng ngài không bao giờ chấp nhận "quà cáp".
Cũng thế, thánh Fidelis vốn là một luật sư nhưng dần dà ngài cảm thấy ghê tởm sự thối nát trong giới đồng nghiệp, và khi được hối lộ để kéo dài một vụ kiện ngài đã quyết định đi tu, gia nhập dòng Phanxicô và lấy tên Fidelis.
* Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con theo gương các thánh nhân chấp nhận bỏ nghề hoặc phải thiệt thân để bảo vệ chân lý.