Niềm tin công giáo


Chương 1.   SỰ HIỆN HỮU CỦA THIÊN CHÚA
Suy niệm
"Hãy dừng lại và ngửi hoa hồng" là lời khuyên thông dụng mà hợp lý. Chúng ta đừng bao giờ quá bận tâm đến hành trình đức tin mà quên nhìn ngắm Thiên Chúa trong các thọ tạo xinh đẹp của Ngài.
Suy ngắm công trình sáng tạo của Chúa đã làm rung động tâm tình tôn thờ và ngợi khen trong tâm hồn các tín hữu. Cả người Do Thái lẫn Kitô hữu đều quay về các Thánh Vịnh để tìm cảm hứng khi ngỏ lời với Thiên Chúa toàn năng.
"Lạy ĐỨC CHÚA là Chúa chúng con,
lẫy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu!
Uy phong Ngài vượt quá trời cao.
Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo,
muôn trăng sao Chúa đã an bài,
thì con người là chi, mà Chúa cần nhớ đến,
phàm nhân là gì, mà Chúa phải bận tâm?
Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy,
ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên,
cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo,
đặt muôn loài muôn sự dưới chân.”
(Tv 8,2.4-7)