GLCG _ 10 điều răn _ thay lời tựa

THAY LỜI TỰA

Sau cơn giông bão, bác tiều phu nhặt được một quả trứng đại bàng trên núi cao. Bác đưa trứng về bỏ vào ổ gà đang ấp sau vườn. 
Nở ra cùng đàn gà, đại bàng con chạy theo gà mẹ ra vườn, bới giun tìm dế cùng đàn gà con.
Rồi cứ thế mà lớn lên. Chẳng mấy chốc… nó về già. Một hôm, nhìn lên trời cao, nó thấy một cánh chim hùng dũng oai phong bay lượn giữa bầu trời lộng gió, thỉnh thoảng lại nhịp cánh một cái.
Nó ngạc nhiên hỏi bạn: “Cái gì vậy?” Bạn nó trả lời: “Đó là đại bàng – vua các loài chim! Đại bàng thuộc về trời cao, còn bọn mình thuộc về mặt đất. Bọn mình chỉ là gà!”
Nó vỗ cánh bay thử, đập túi bụi... và ngã nhào xuống đất vì chẳng quen bay... Thế rồi... nó yên phận cắm cúi bới giun tìm dế bên đống rác cuối vườn, đinh ninh: “Trời cao không phải là nhà của mình.”
***
“Anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Kitô,
nên hãy tìm kiếm những gì thuộc về thượng giới,
nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa.”

(Cl 3,1-2)


Lm. Gioan Vianney Trần Vũ Hoàng Chương

HOME