03/02/11 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 4 TN
Mồng Một Tết Tân Mão
Cầu bình an năm mới Ga 14,23-27
bình an cỦa chúa
“Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không như thế gian ban tặng.” (Ga 14,27)
Mời Bạn: Khi mong bình an, chúng ta thường mong không có tai ương, không có hoạn nạn, nói chung là không gặp phải khó khăn nào. Nhưng sống ở đời làm sao có thể thiếu vắng khó khăn? Điều đáng kể là giữa muôn vàn khó khăn mà ta có được bình an mới là giá trị. Để có được sự bình an ấy thì hãy ở lại trong Chúa Cha bằng việc lắng nghe và thực thi lời Chúa Giê-su (c. 23).
Chia sẻ: Đâu là liên hệ giữa việc thực thi Lời Chúa và bình an cho chúng ta?
Sống Lời Chúa: Trong lời chúc Tết của bạn hôm nay, hãy kèm thêm ý chỉ cầu nguyện để bình an của Chúa cũng đến với họ trong năm mới này.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con nhận thức rằng, bình an không phải là điều gì đến từ bên ngoài, mà là sự gặp gỡ Chúa ở bên trong.