NGHỆ
NHÂN PHỤC CHẾ
GIOAN BOSCO
Thánh Gioan Bosco (Don Bosco) không chỉ là một nhà
giáo dục, mà còn là một "nghệ nhân phục chế" vĩ đại của Thiên Chúa.
Thay vì vứt bỏ những "mảnh vụn" của xã hội—những trẻ em nghèo khổ,
bụi đời và bị bỏ rơi tại Turin thế kỷ 19—ngài đã nhặt lấy chúng bằng đôi tay
của lòng nhân hậu và đưa chúng về lại với hình ảnh nguyên bản của Thiên Chúa.
1.
Thần học của sự Phục chế: Từ "Sói" thành "Chiên"
Trong giấc mơ năm lên chín tuổi, Don Bosco đã thấy
một đàn thú dữ hung tợn biến thành những chú chiên hiền lành. Đó chính là linh đạo
xuyên suốt cuộc đời ngài: Sự biến đổi thông qua tình yêu.
Dưới nhãn quan thần học, Don Bosco tin rằng mỗi
thanh thiếu niên, dù hư hỏng đến đâu, vẫn luôn có một "điểm nhạy cảm với điều
thiện.” Công việc của ngài là tìm ra điểm đó, đánh bóng nó, và để ân sủng Thiên
Chúa phục hồi lại vẻ đẹp thánh thiêng đã bị bụi trần che khuất. Ngài không lên
án tội lỗi, ngài phục hồi nhân phẩm.
2.
Hệ thống Dự phòng: Tâm lý học của sự Hiện diện
Nếu thế gian chọn cách trừng phạt sau khi lỗi lầm
xảy ra, Don Bosco chọn cách ở bên để ngăn chặn bóng tối. Hệ thống Dự phòng của
ngài dựa trên ba trụ cột:
Lý
trí:
Đối xử với trẻ bằng sự giải thích thỏa đáng, không áp đặt quyền lực mù quáng.
Tôn
giáo: Đưa bí tích và lời Chúa vào đời sống như một nguồn sức mạnh nội
tâm tự nhiên, không gượng ép.
Lòng
nhân hậu (Amorevolezza): Đây là chìa khóa. Ngài dạy: "Trẻ em không chỉ được yêu, mà chúng
phải biết rằng chúng đang được yêu.”
Sự phục chế của Don Bosco không nằm ở những bài
giảng khô khan, mà ở những trận bóng ngoài sân cỏ, tiếng cười trong giờ chơi và
sự thấu cảm trong tòa giải tội.
3.
"Da mihi animas, caetera tolle"
"Xin
cho tôi các linh hồn, còn mọi sự khác cứ lấy đi.”
Đây là kim chỉ nam của một tâm hồn đã hoàn toàn trút
bỏ cái tôi. Don Bosco hiểu rằng việc phục hồi một con người không chỉ là cho họ
cái nghề để kiếm sống, mà là đưa họ về với cứu cánh tối hậu: Nước Trời.
Sự tinh tế của ngài nằm ở chỗ: ngài làm cho sự thánh
thiện trở nên bình dân. Ngài dạy học trò rằng muốn làm thánh, chỉ cần "chu
toàn bổn phận trong sự vui tươi.” Ngài đã "phục chế" khái niệm về sự
nên thánh từ sự khắc khổ xa vời trở thành niềm hạnh phúc giản đơn của một người
con Chúa.
Thông
điệp cho chúng ta
Hôm nay, Don Bosco vẫn đang mời gọi chúng ta tiếp
nối công cuộc phục chế ấy. Giữa một thế giới đầy những tổn thương và đổ vỡ, hãy học cách nhìn người khác bằng đôi mắt của ngài:
Không
nhìn thấy một kẻ thất bại, nhưng thấy một tiềm năng cần được đánh thức.
Không
nhìn thấy một tội nhân, nhưng thấy một tâm hồn cần được yêu thương.
Đức tính của Ngài—hiền lành và khiêm nhường—chính là
dung môi tốt nhất để tẩy xóa những vết sẹo của cuộc đời, đưa con người trở về
với nguyên bản huy hoàng mà Thiên Chúa đã tác tạo.
