12/09/25, THỨ SÁU TUẦN 23 TN
Thánh Danh Đức Maria,
Lc
6,39-42
THUẬT SỬA LỖI
NGƯỜI
“Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em!” (Lc 6,42)
“Chỉ có một người cần phải thay đổi thôi; người đó chính là bạn. Và một khi bạn thay đổi, thì thế giới này sẽ thay đổi.” (A. de Mello)
Suy niệm: Sửa
lỗi cho nhau, thực sự là việc cần thiết. Nhưng, bao giờ cũng vậy, để việc sửa
lỗi ấy được ‘công bằng’ và có hiệu quả, thì trước hết chính người sửa lỗi phải
biết phản tỉnh, nhìn lại mình để sửa lỗi của mình trước. Nhiều khi, thật mỉa
mai, lỗi của mình cũng y như vậy, hay thậm chí to hơn vậy, mà mình không hề ý
thức. Chúng ta thường trằn trọc muốn người này người kia thay đổi; nhưng mấy
chục năm kinh nghiệm linh hướng đã cho phép Cha A. de Mello dám nói rằng:
“Không ai cần phải thay đổi cả. Chỉ có một người cần phải thay đổi thôi; người
đó chính là bạn. Và một khi bạn thay đổi, thì thế giới này sẽ thay đổi.” Cách
sửa lỗi cũng vô cùng quan trọng. Càng thô lỗ cộc cằn, thiếu tế nhị, càng thất
bại; càng ‘chơi đau’, châm chích thâm độc, càng thất bại; càng trịch thượng
‘dạy đời’, càng thất bại. Người ta như bông hoa, mở ra đón nhận những giọt
sương rơi nhè nhẹ, nhưng khép lại trước một cơn mưa xối xả. Sửa lỗi cho người
cũng thế, cần biết khiêm tốn, cảm thông, tế nhị, dịu dàng – và thứ ‘kỹ thuật’
này chỉ có thật khi ta yêu thương người thật sự.
Mời Bạn: Thử
tự vấn và tự trả lời cho mình câu hỏi sau đây: Tôi thường quan tâm đến lỗi của
người khác hay đến lỗi của mình nhiều hơn?
Sống Lời Chúa: Tật xấu nào của bạn lợn cợn nhất? Ngày hôm nay chắc chắn là ngày
tốt nhất để bạn bắt đầu sửa nó.
Cầu nguyện: Lạy
Chúa, xin cho con biết dũng cảm và yêu thương; yêu thương để giúp sửa lỗi
người, và dũng cảm để sẵn sàng sửa lỗi của chính mình trước. Amen.