5 phút cho Chúa _ trở nên như trẻ thơ


16/08/08                                                               THỨ BẢY TUẦN 19 TN
Th. Têphanô Hungari                                                            Mt 19,13-15
TRỞ NÊN TRẺ THƠ
“Cứ để trẻ em đến với Thầy, […] vì Nước Trời thuộc về những ai giống như chúng.” (Mt 19,14)
Suy niệm: Cải lão hoàn đồng! Từ nỗi ám ảnh của các bậc vua chúa thời phong kiến đến giấc mơ chính đáng của con người cùng với những tiến bộ của y học, tất cả đến nay vẫn chỉ là một huyễn tượng. Những phương dược của trần gian này có chăng thì mới chỉ ngăn chặn phần nào sự lão hoá về phần xác. Còn việc biến đổi để tâm hồn trở nên thơ trẻ thì hoàn toàn bất khả thi. Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta: Nước Trời là vương quốc của những ai giống như trẻ thơ, chứ không phải của những người tìm thuốc trường sinh bất lão. Và để được như thế, chúng ta cần được tái sinh bởi Chúa Thánh Thần. Ủa, chẳng phải là trong ngày nhận bí tích Thánh Tẩy, người ta đã được tái sinh rồi đó sao? Cần gì phải tiếp tục? Vâng, chuyện đã xảy ra, nhưng chuyện hãy còn dài. Đã sinh ra làm con cái Chúa, nhưng vẫn còn phải học sống như trẻ thơ trong nhà Cha của mình, cũng y như việc đã sinh ra làm người nhưng vẫn còn phải tiếp tục học làm người. Còn hơn thế nữa, chúng ta được mời gọi để sinh ra trong Thánh Thần, để sống ơn gọi của mình trong bí tích Rửa Tội.
Mời Bạn: Bạn đã làm gì để ơn thánh trong bí tích Thánh Tẩy mà bạn đã nhận có thể trổ sinh hoa trái?
Chia sẻ: Thảo luận về “con đường thơ ấu thiêng liêng” của thánh Têrêxa Hài đồng và rút ra bài học cho nhóm mình.
Sống Lời Chúa: Sống làm gương sáng và hướng dẫn con em gặp gỡ Chúa và sống đạo.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Con Một Chúa Cha, xin dạy cho chúng con sống ơn gọi làm con: đơn sơ, trong trắng, hoàn toàn phó thác vào Cha trên trời.