Một chút suy tư _ sứ vụ Phêrô


SỨ VỤ CỦA PHÊRÔ
Bức ảnh quí giá
Các cuộc bầu cử giáo hoàng chẳng giống một chút nào với mọi cuộc bầu cử khác: không có ứng cử viên, không có đề cử, không có tranh cử, không có vận động, người nhận sứ vụ không có nhiệm kỳ!!! Mỗi cuộc bầu cử thực sự là một phép lạ, phép lạ của tình yêu, của Chúa Thánh Thần. Mỗi cuộc bầu cử là sự thực hiện lại những gì đã xảy ra trong cuộc tuyển chọn đầu tiên:
Người hỏi lần thứ ba: "Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có yêu mến Thầy không?" Ông Phê-rô buồn vì Người hỏi tới ba lần: "Anh có yêu mến Thầy không?" Ông đáp: "Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự; Thầy biết con yêu mến Thầy." Đức Giê-su bảo: "Hãy chăm sóc chiên của Thầy. Thật, Thầy bảo thật cho anh biết: lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy, và đi đâu tuỳ ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải dang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn." (Ga 21, 17-18)