Thứ Sáu, 5 tháng 6, 2015

Lễ Thánh Thể _ Thánh Gioan Bosco và Bí Tích Thánh Thể

Thánh Gioan Boscô và
‪BÍ TÍCH THÁNH THỂ
Thánh Gioan Boscô rất sùng  kínhThánh Thể.  Thánh nhân  đã viết rất nhiều về tầm quan  trọng của Bí tích này.
Tiểu sử của Thánh Gioan thuật lại phép lạ vào năm 1848 trong Thánh Lễ, vào ngày lễ Thiên Thần Truyền Tin. Khi sắp cho 360 em thiếu nhi rước Lễ, Thánh Don Boscô mới biết rằng chỉ còn có tám Thánh Thể trên khăn thánh. Tất cả người có mặt đều thấy, và họ muốn xem ngài sẽ phản ứng như thế nào. Lúc ấy cha Giuse Buzzetti, một trong những người đầu tiên trở thành linh mục Dòng Salêsien đã cử hành Lễ ngày hôm ấy; cha đã thấy Thánh Don Boscô làm phép lạ hóa Bánh Thánh, để có đủ cho 360 người Rước Lễ.
Thánh Don Boscô kể lại giấc mơ của ngài; một trận hải chiến khủng khiếp có nhiều chiến thuyền lớn nhỏ đủ cả đang đánh với một chiếc thuyền rồng, là dấu hiệu của Giáo Hội. Tuy bị đánh phá nhiều lần nhưng thuyền rồng vẫn nắm được phần thắng, chiếc thuyền do Đức Thánh Cha lèo lái vẫn có thể cập bến an toàn giữa hai cây cột cao nằm trên biển. Trên cây cột đầu tiên giương cao một hào quang có Thánh Thể với dòng chữ, “Ơn Cứu Rỗi các Giáo Hữu” và trên cây cột kia là ảnh Đức Mẹ Maria, với chữ, “Ơn Phù Trợ các Kitô Hữu”