Đắc nhân tâm _ đừng ngắt lời ai

III.                ĐỂ KẺ KHÁC NGHE MÌNH
Gặp người khó tính phản đối, hãy để họ nói cho hết, đừng ngắt lời làm gì. Nói hết sự bực dọc họ mới có thể bắt đầu nghe.  
16.      ĐỪNG NGẮT LỜI AI
“Sống huynh đệ rất đẹp, Chúa bảo: "Ðâu có hai hay ba người hiệp nhau vì danh Thày, có Thày ở đó.” Chúa biết khó nên Ngài đòi con số tối thiểu, Ngài không đòi hơn "hai hay ba.” (ĐHV 745)
Gặp người khó tính phản đối, hãy để họ nói cho hết, đừng ngắt lời làm gì. Nói hết sự bực dọc họ mới có thể bắt đầu nghe.
Nếu ta làm cho mình CÓ LÝ HƠN ta sẽ mất bạn. Chẳng ai muốn kẻ khác hơn mình. Khoe khoang, nêu thành tích đều là lối nói ấu trĩ làm mất bạn, thêm thù. Nói làm gì?
Thực ra sự thông minh, tài năng, giàu có của ta nào có gì bảo đảm đâu: chỉ một giây thần kinh trong óc bị chạm là ta hoá điên, nhà giàu nứt đố đổ vách chỉ cần một hỏa hoạn là ra trắng tay. Vậy, ta khoe làm gì?
Kết: khiêm nhường, nhẫn nại nghe kẻ khác, để cho họ nói cho thoả. Kết thúc họ sẽ nghe ý kiến của ta.