Đắc nhân tâm _ gây thanh danh cho người

GÂY CHO HỌ MỘT THANH DANH
Một người thiếu sắc đẹp vẫn có một nét đẹp nào đó.  
 “Một bộ máy, dù tinh vi và kiên cố đến đâu, nếu các bộ phận khô dầu cũng hư hỏng. Hãy rót dầu bác ái của con vào để máy chạy điều hòa không sứt mẻ.” (ĐHV 791)
Tội nhân, được tin tưởng nơi sự lương thiện, sẽ nỗ lực sống lương thiện cho xứng với lòng tin tưởng của ta.
Một người thiếu sắc đẹp vẫn có một nét đẹp nào đó. Hãy khám phá và khen họ để họ hết mặc cảm, ăn mặc tử tế, tô điểm lại, họ sẽ lạc quan và thành công.