Sống đức tin _ người khờ dại hơn

NGƯỜI KHỜ DẠI HƠN
Một nhà quý tộc Anh đưa cho tên hề của mình một chiếc gậy và nói rằng: “Hãy giữ lấy nó cho đến khi ngươi tìm thấy một kẻ khờ dại hơn ngươi.” Tên hề vui cười nhận lấy cây gậy và dùng nó để múa may trong những dịp lễ lạc.
Ngày nọ, nhà quý tộc hấp hối. Gọi tên hề đến bên cạnh giường, ông ta nói:
-         Ta sắp làm một chuyến đi xa.
-         Đi đâu? Tên hề hỏi lại.
-         Ta không biết, nhà quý tộc trả lời.
-         Ngài sẽ đi bao lâu? Tên hề hỏi.
-         Ta sẽ đi xa mãi mãi, nhà quý tộc trả lời.
-         Ngài đã chuẩn bị những gì cho chuyến đi này? Tên hề lại hỏi.
Nhà quý tộc nhún vai:
-         Không có gì cả.
-         Vậy thì, tên hề bảo, hãy cầm lấy cái này.
Rồi đặt cây gậy vào tay nhà quý tộc, anh ta nói thêm:
-         Bây giờ nó thuộc về ông!
Những ai không ý thức đến mục đích cuộc đời – họ từ đâu đến và sẽ đi về đâu – là những người đang liều lĩnh một cách dại dột nhất. Bạn có thể giúp họ ra khỏi tình trạng hiểm nguy bằng cách cầu nguyện cho họ, và bằng việc đem đến cho họ tình yêu mà Đức Kitô đã ban cho bạn.
“Kẻ ngu si tự nhủ: "Làm chi có Chúa Trời!" Chúng đã ra hư đốn, làm những điều ghê tởm, chẳng có một ai làm điều thiện.” (Tv 14,1)
* Lạy Chúa, xin đừng để con quên chuẩn bị cho chuyến đi cuối đời con.