Tu đức _ Chúa trong công việc của Ngài


CHÚA TRONG CÔNG VIỆC CỦA NGÀI
31.      Tình yêu chúng ta dành cho Ngài
Tim chúng ta được tạo nên để yêu một tình yêu to lớn nhất, trong trắng nhất. Vì Chúa không tạo nên những gì kém hơn Ngài dự định. Thật là xấu hổ khi tim phải chứa đựng tình yêu chỉ dựa trên động cơ thúc đẩy của thưởng hay phạt cho dù điều đó củng tốt. Chúng ta hãy cố gắng dâng tình yêu mình cho Đấng Chăn Chiên nhân từ lên tận đỉnh cao, vượt khỏi nghĩ về mình và yêu Ngài…” không phải trên thiên đàng chúng ta được ngự trị… không phải để tránh đau đớn vĩnh cữu… hay hy vọng được lợi lộc” nhưng chính vì Ngài và chúng ta có thể mãn nguyện với cái trong sạch mà tình yêu cao cả của Ngài thèm muốn nơi tình yêu của chúng ta.
Và khi tình yêu trong sạch nầy mạnh dần trong tim ta, nó sẽ không còn kiên nhẫn nữa, như chim phụng hoàng, bay qua đỉnh núi, và đói khát từ đỉnh cao nầy đến đỉnh cao nhất, cho đến khi- với Đóa Hoa Nhỏ - sẽ kêu gào lên trong mong đợi: “ Lạy Chúa Jesus! Lạy Chúa Jesus!. . . con muốn yêu Ngài… yêu Ngài như chưa bao giờ Ngài được yêu như vậy. ”
Frank Duff  (Ôn Quý Nương dịch)