5 phút cho Chúa _ một ngày với Đức Giêsu

01/09/10 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 22 TN
Lc 4,38-44
MỘT NGÀY VỚI ĐỨC GIÊSU
Người đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa họ. (Lc 4,40)
Suy niệm: Rong ruổi rao giảng Tin Mừng trên các ngã đường, gặp gỡ đủ mọi hạng người, mang lại niềm vui, ơn tha thứ và chữa lành các bệnh nhân là những hoạt động chính của Đức Giêsu trong ba năm thi hành sứ vụ. Điểm nổi bật là Ngài bắt đầu ngày sống trong tương quan thân mật với Cha: “Sáng ngày, Người đi ra một nơi hoang vắng” (Lc 4,42) “và cầu nguyện ở đó” (Mc 1,35). Như vậy, sợi chỉ đỏ xuyên suốt ngày sống của Đức Giêsu là tâm tình yêu mến gắn bó với Cha và tâm hồn nhân hậu với con người. Điều này cho thấy Ngài thuộc trọn về Thiên Chúa và cũng thuộc trọn về con người.
Mời Bạn: Người môn đệ của Chúa Giêsu hôm nay đang tiếp nối hình ảnh của Thầy Giêsu. Việc cầu nguyện với Chúa nâng đỡ và hướng dẫn mọi hoạt động tông đồ và đời sống hằng ngày của họ. Khi lãnh tác vụ linh mục, Đức tổng giám mục F. Sheen, vị tôi tớ Chúa, đã cam kết cầu nguyện một giờ thánh mỗi ngày trước Thánh Thể Chúa. Ngài đã trung thành với cam kết ấy suốt đời mục tử của mình, và xác quyết rằng giờ thánh hằng ngày chính là bí quyết cho thành công trong công cuộc loan báo Tin Mừng của đời ngài.
Chia sẻ: Tại sao giờ cầu nguyện là tối cần thiết cho người tông đồ?
Sống Lời Chúa: Hôm nay tôi bắt đầu ngày sống cùng Đức Giêsu trong tâm tình sống hiếu thảo với Thiên Chúa và sống huynh đệ với người khác qua công việc bổn phận và bậc sống của mình.
Cầu nguyện: Lạy Cha, chúng con cảm tạ Cha đã sai Con Một Cha đến trong phận người để đồng hành với chúng con. Xin cho gương sống của Ngài được họa lại trong mỗi ngày sống của chúng con.