5 phút cho Chúa _ Đức Kitô nào?


Thứ Sáu                                                           20/02/09
ĐỨC KITÔ NÀO?
“Vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là tư tưởng của con người.” (Mc 8, 27-33)
Suy niệm: “Người ta bảo Thầy là ai?” Các môn đệ trả lời được một phần tư, và Phêrô, vị tông đồ trưởng, trả lời được một nửa. Tại sao? Hãy bắt đầu từ Phêrô: “Thầy là Đấng Kitô”. Đức Giêsu không bảo rằng đó là câu trả lời hòan hảo, và Người đã dạy cho các ông biết phần còn lại: “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày, sống lại.” Phêrô không hiểu gì cả, hay đúng hơn là không muốn hiểu, không muốn chấp nhận điều Thầy mạc khải. Ông trách Thầy, và bị Thầy mắng rất nặng: “Sa-tan!” Như vậy, Phêrô chỉ trả lời được một nửa: Thầy là Đấng Kitô, nhưng là Kitô theo cung cách nào thì ông không biết. Hay đúng hơn, ông muốn Thầy làm Đấng Kitô theo cung cách ông nghĩ. Còn về phần các môn đệ khác, họ chỉ nói theo những gì họ nghe được từ những người khác. Điều nghịch thường đối với con người hóa ra lại là sự khơn ngoan tuyệt đỉnh của Thiên Chúa. “Chúng tôi rao giảng một Đấng Kitô bị đóng đinh, điều, mà người Do Thái coi là ô nhục, và sự khơn ngoan của dân ngoại coi là điên rồ” (cf. 1Cr 19-25). Không ai có thể biết Chúa là ai, chỉ có Chúa mới có thể nói với ta về chính Ngài.
Mời Bạn: Chúng ta có chịu lắng nghe Lời Chúa hay không, hay là chúng ta đang để tâm hồn mình theo những tưởng tượng vẽ vời tự do của mình về Thiên Chúa?
Chia sẻ: Chúng ta có đủ can đảm đi theo Chúa không? Và nhất là chúng ta đang đi theo Chúa hay là bắt Chúa đi theo mình?
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con hiểu và chấp nhận đường lối Chúa.