5 phút cho Chúa _ lòng tin vượt thắng


10/08/08                                                    CHÚA NHẬT TUẦN 19 TN - A
                                                                                                  Mt 14,22-33
LÒNG TIN VƯỢT THẮNG
“Cứ an tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” (Mt 14,27)
Suy niệm: Cơn “bão” giá đang hoành hành trên thế giới cũng không “tha” Việt Nam. Giá cả các mặt hàng đều tăng vọt đến chóng mặt. Vàng “leo” lên 19 triệu một cây. Gạo “bay” từ 10.000 lên đến 16.000 một ký. Gần đến mùa tựu trường, các phụ huynh còn méo mặt vì giá sách giáo khoa “đội” lên gấp đôi. Những cơn bão trong đời thường đâu phải chỉ có thế: còn đó những ăn chơi thác loạn trong giới trẻ; những giá trị đạo đức bị xói mòn; tình trạng phá thai, ma tuý, HIV/AIDS gia tăng nhanh hơn cả lạm phát… Trước những cơn bão cuộc đời như thế, người ta lo âu tất tả, xoay xở chèo chống bằng mọi phương thế có được, nhưng lại quên nhìn và xử lý chúng trong tinh thần đức tin. Chỉ khi tất cả như hụt hẫng dưới chân, không còn gì để bám víu, người ta, giống như Phêrô, mới hoảng hốt kêu cứu với Chúa.
Mời Bạn: Cuối cùng thì Chúa Giêsu cũng nắm lấy tay Phêrô và lên thuyền sau khi đã nhẹ nhàng trách “sao lại kém tin, sao lại hoài nghi.” Ngài có ý dạy chúng ta rằng trong khi sử dụng “con thuyền” là những phương thế tự nhiên, hoặc cả khi không còn gì để cậy dựa bám víu thì cũng nhớ rằng vẫn còn có “Thầy đây, đừng sợ!” Noi gương Phêrô, khi đối mặt với mọi thách đố của những “cơn bão cuộc đời,” chúng ta đừng bao giờ nản lòng, nhưng luôn nắm chặt lấy tay Ngài nghĩa là luôn xác tín rằng Thầy Giêsu luôn ở với chúng ta.
Chia sẻ: Bạn bày tỏ thái độ đức tin thế nào trước những biến cố trong đời bạn?
Sống Lời Chúa: Trước khi làm việc, thinh lặng giây lát hướng về Chúa để xin ơn làm việc với tinh thần đức tin.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết “giao” đời con trong tay Chúa.